Em làm vậy là đúng hay sai, lỗi của cô ấy hay của em và em nên làm gì tiếp theo ( buồn)
Em có thích 1 người con gái làm chung công ty
Trong công ty ai cũng nói là rủ cô ấy đi chơi riêng rất khó,bạn nam nào rủ cô ấy cũng từ chối.
Em cũng ko tin và em đã rủ cô ấy đi uống nước thì cô ấy từ chối, từ khi quen biết và có số đt cô ấy em và cô ấy thường xuyên nhắn tin, e thích cô ấy cả tính cách và hình thức bên ngoài luôn,sau 2 tháng nói chuyện e có cảm tình với cô ấy, e cũng đã suy nghĩ kỹ và quyết định tỏ tình với cô ấy, nhưng nhận được câu trả lời là : mình làm bạn sẽ vui hơn,em cũng ko buồn và cũng ko hy vọng quá nhiều sau lần tỏ tình đó !, sau lần đó thì vẫn bình thường cô ấy ko tránh mặt em,và cũng sms điện thoại nhau bình thường,đôi lúc cô ấy chủ động gọi nói chuyện với em cả giờ đồng hồ, và chủ động sms e trước quan tâm e này nọ,e cũng vui, rồi e cũng đến nhà cô ấy chơi cùng với bạn thân cô ấy lần đầu tiên,cô ấy tiếp đãi em chu đão nào làm rau câu, đãi bánh vv,,,(em cũng vui vì điều đó),và mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp,và e ra về trong hạnh phúc hihi.và lần thứ 2 em cũng sang nhà cô ấy chơi tiếp, lần này chỉ có em và cô ấy cùng ở nhà ,em và cô ấy tâm sự với nhau khá hợp, tuy chỉ có 2 người nhưng em cũng ko suy nghĩ gì( đen tối...),rồi mọi chuyện khá êm xui,rồi chuyện gì tới cũng tới, trong xưỡng đồn rằng em và cô ấy yêu nhau, e thấy cô ấy cũng bình thãn nhưng ko có chuyện gì xãy ra, cũng có người chọc cô ấy , tuy lần đầu tỏ tình cô ấy nói như thế nhưng lúc này cô ấy cũng ko có thái độ gì tức giận khi ai đó chọc cô ấy vì chuyện này, trái lại còn đỏ mặt nữa!, rồi e cũng định tỏ tình lần thứ 2 nhưng có lần cô ấy đưa đt bắn nhạc của e sang máy cô ấy , thì e đã vô tình thấy được những dòng tin nhắn cô ấy chưa xóa, số máy đó cô ấy ko lưu(số lạ), nhưng mà tin nhắn 2 bên nói chuyện rất tình tứ, e rất buồn ,rồi tối về e nhắn tin với cô ấy là, sau này e và cô ấy ko liên lạc nữa có lẽ hay hơn, cô ấy ? lý do vì sao vậy, thì e nói là e thích như thế, và sau này em cũng ko xen vào cuộc sống riêng của cô ấy nữa đâu,cô ấy trả lời: tùy anh thôi, a cảm thấy làm như vậy là đúng thì cứ làm , và 4 ngày này em với cô ấy ko còn liên lạc nữa,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1