Em tên A ,con trai 20 tuổi rồi , gia đình em cũng khá giả , lo cho em không thiếu thứ gì .Em có quen một cô bạn gái chung lớp từ hồi còn học lớp 12 , tính cũng hơn 2 năm rồi ạ . Bền như vậy , yêu lâu như vậy , em cũng tự tin mình là một người đàn ông chung tình , ngay thẳng , ko dễ bị phụ nữ lay động . Vào tháng 11/2016 em được nhận vô một nhà hàng lớn tại Q10 , xin phép giấu tên :) . Làm part time thôi vì còn đi học nữa , nhà hàng lớn nên họ tuyển nhân viên lễ tân phải có ngoại hình , xin đính chính lại em rất khó lay động bởi con gái khác, ai chứ em phớt lờ dễ lắm . Quán em có một bạn lễ tân nữ tên T , dễ thương , hiền lành , khá cao và thon , chưa có người yêu ( hotgirl ? ) .Em cũng bình thường với mọi người trong quán , bạn T cũng làm part time như em . Làm được 1 tháng , part timer tụi em cũng khá thân thiết với nhau , thế là lên kế hoạch đi chơi chung với nhau tại một Pub ở Bùi Viện . Tụi mình đi 6 người , mình , bạn T , còn lại là nhân viên làm chung . Mọi việc diễn ra khá suông sẻ , như bao cuộc vui khác , tụi mình gọi cocktail , ăn trái cây , nhảy theo nhạc ( lành mạnh nhé không hút chích gì đâu ^^ ) . Bạn lễ tân T đứng kế mình , mình cũng là người chở T lên địa điểm . Uống một lúc , mắt T lờ đờ , xém té sang bàn khác khá nhiều , em nhìn kêu đừng uống nữa , để em kêu chanh nóng giải rượu , T mới chịu lấy ghế ngồi nghỉ . Nghỉ một xíu nhạc lên tụi mình nhảy , T nhảy được chút choàng tay qua hông mình dựa , mình biết T mệt nên cũng cho T gối đầu dựa nghỉ , trong vòng 30 phút tiếp là T cứ ôm ngang eo , cứ dựa , mình nghĩ cũng bình thường , lớn rồi . Rồi T bỗng ôm mình vào lòng , úp mặt vào ngực mình hôn ngực , hôn cổ , T mặc cái áo croptop hở eo , mình cũng 2 tay ôm T chặt vào lòng ( con nhỏ bạn đi cùng nhìn mình cười , trong quán nó hay chọc ghép mình với T ) . Đứng ôm hồi lâu , T ngước lên , mình nhìn T , từ khi nào , môi mình hoà với môi T đắm đuối , vâng ,em đang hôn một người con gái khác , không phải người yêu mình ( đang nằm ờ nhà ) , cảm giác lạ lắm , thích lắm , môi T mềm , ướt , ôm hôn nhau 10 giây em mới dứt , trở về với việc nhảy nhót . Nhảy được chút đâu cũng vào đấy , lần này em với T mạnh dạn hơn , ôm nhau , không chần chừ , T ôm mặt mình hôn đắm đuối , ... vị ngọt trái cấm . Xong cả hai nhìn cười như chưa gì xảy ra . Kết thúc cũng 1h sáng , vì nhà T khoá cửa sau 12h nên em chở T về nhà bạn của T ( con gái ) , trên xe còn ôm em ( chắc biết điểm dừng không chắc em quẹo vô khách sạn cmnr ) . Bây giờ em còn nhớ vị ngọt của môi T , tình hình là 2 đứa đi làm còn gặp nhau dài dài . Em như vậy trong khi bạn gái em đang chờ ở nhà , chờ em về gọi điện FB 2 đứa ngủ chung ( thói quen ) . Cảm giác bây giờ rối bù , em vừa hối hận vừa lâng lâng vị lạ . Em thương bạn gái em , nhà cô ấy nghèo , bạn bè ít ,nghĩ lại không nỡ bỏ rơi vì không muốn cô ấy cô đơn . Anh chị cho em hướng giải quyết ạ , trách móc em nhận hết , em biết em tệ , đã vượt qua giới hạn của mình , em rối lắm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1