Các cao thủ tình trường ơi tư vấn cho con ngốc với ah:-*. Em và anh làm chung một chỗ cả tuần nay em không thèm gọi điện nhắn tin gì với anh ấy ( khi ở nhà thôi chứ đi làm vẫn nói chuyện bình thường vì em và anh ấy làm chung một phòng và em mới đi làm chưa quen việc nên cần anh ấy giúp nhiều) mà anh ấy cũng im luôn:-?:-?:-?:-?. Em xin giới thiệu một chút về em với anh ấy cho mọi người hiểu.


Em năm nay 23 tuổi dễ nhìn không đẹp, hơi mập em đang làm tín dụng tại một ngân hàng. Kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm sống , khả năng giao tiếp với đồng nghiệp yếu:-S:-S:-S ( khi đi làm không có anh đứng sau hỗ trợ là em teo từ lâu rồi). Tính tình hoạt bát, nhiệt tình nhưng nhiều khi nhiệt tình quá thành vô duyên ( cái này là do em nghe anh kể các đồng nghiệp khác nhận xét em như vậy).


Anh năm nay 28 tuổi cũng làm tín dụng như em. Anh đẹp trai ( lần đầu gặp em tưởng trai mới ra trường ), công việc cũng coi như ổn định, gia đình hơi phức tạp, có chí tiến thủ, khá trầm tính, phóng khoáng …hiểu anh thì anh khá là dễ tính chứ ai không hiểu anh thì đều nói anh khó tính ah. Trong chỗ làm nhiều cô thích anh lắm, rồi con cháu của khách hàng, mấy cô chung dãy phòng trọ và mấy cô chị em gái của bạn anh ấy cũng thích anh mấy cô đó rủ anh đi café, qua nhà ăn cơm đủ các kiểu … còn có cô tính úp sọt anh nữa:-&:-&:-& ( toàn do anh kể em nghe rồi em cũng thấy thực tế và lục các tin nhắn trong máy là vậy). Anh có nói em các mối quan hệ đó là giao tiếp thường ngày với lại anh cũng tỏ thái độ với các cô đó.