Chào mọi người. Em là mem mới. Hiện tại em đang gặp 1 vấn đề câu hỏi đó: Em là con gái hay les?
Trước đây em yêu 1 anh 4 năm ( e t/c đơn phương nhiều hơn), rồi chia tay. Trong thời gian yêu nhau có gần nhau ( bên ngoài thôi) nhưng e không có cảm giác. Khi nhìn thấy ngực a ấy, cảm xúc e bị tuột xuống và trong đầu xuất hiện câu hỏi: k giống như ngực(con gái) nhỉ?
Sau khi chia tay em chuyển nhà trọ, gần tròn 3 năm rồi. em sống với 1 người bạn. Là nữ, nhưng dùng đồ của nam, chỉ có đồ nhỏ là của nữ thôi và khá men. Khả năng nghi ngờ là 80%. Cuộc sống k cãi vã, k giận j nhau và vui vẻ. Lúc đó e chỉ muốn được sống như thế này thôi. Và dần nhận ra rằng mình thích người ta mất rồi. Một thời gian sau, bạn đó bảo đang thương 1 người. Trong đầu em nghĩ 99% là nữ nhưng e vẫn nghiêng về 1% còn lại là nam, nhưng 99% đã thắng.
Tâm trạng giống như trên cao đổ xuống vậy, e thấy hụt hẫng lắm. Và khi họ chia tay em thấy xót. Bạn e bảo sẽ về quê làm, thật sự em không muốn để người đó ra đi. Buồn và cô đơn. Em đã khóc.
Em nt nói rằng: " Nếu về quê mà thấy tốt hơn thì nên về, còn nếu sau này vẫn còn muốn sống với t nữa thì hãy quay lại. t nên dừng lại nếu không t sẽ mất đi 1 người bạn nữa, nhưng b là người t k muốn mất xíu nào. T thương b được chứ. nghiêm túc"
Reply: " Đừng như vậy nữa, thương t khổ lắm, tìm người khác đi."
Em phải làm sao đây? Em đang ngộ nhận tình cảm hay thật sự em " có j" với người đó?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Lesbian hay gay là xu hướng tính dục chứ không...
Mình là phụ nữ, họ là đàn ông. Ai cũng có mặt này...
Nếu em...
"ở trong chăn mới biết chăn có rận", em trai đọc kỹ...
Căn cứ vào cái gì để bạn cho lưỡng...
Sáng t7, tớ vẫn đi làm khi cậu vẫn đang ngủ. Tối qua...
Nếu không phiền em hãy đến gặp chuyên gia để nhận được sự tư vấn - hỗ trợ...
chính điều này khiến bạn ngộ nhận...
Thông tin này đúng không ta ? cái...