Em không phải thằng vô trách nhiệm. Em phải làm sao?
Xin lỗi mọi người. Em muốn mọi người giúp em chuyện này. Em và bạn gái em yêu nhau được 4 tháng. Trước khi yêu em cô ấy đã yêu 1 người 2 năm và chia tay nhau cũng được 2 năm rồi. Thỉnh thoảng cậu ấy cứ gọi điện cho cô ấy. Em rất ghen. Nhưng cô ấy chỉ nói là: "vì người ta đối xử với em quá tốt nên em nặng chữ nghĩa thôi. Em k hề có chút tình cảm gì với người ta." Và em đã tin cô ấy. Chúng em cũng đã có quan hệ tình dục với nhau. Và gần đây cô ấy có thai. Nhưng cô ấy lại không nói rõ cho em biết. Chỉ lấp lửng nói: "em có thai rồi, anh chạy bỏ của lấy người đi." E cứ nghĩ là cô ấy đang trêu cho vui. Nên em cũng trêu lại cô ấy. Rồi đến một hôm cô ấy gặp em và nói: "Em có con với anh rồi." Lúc đó thực sự em vui lắm. Nhưng em biết cô ấy đang làm cho một công ty. Và công ty đã ra yêu cầu không được sinh em bé trong 2 năm đầu làm việc. Vì vậy em đã nói với cô ấy rằng: "Với anh, anh muốn giữ đứa bé lại. Còn em, nếu em muốn giữ đứa bé lại thì chúng ta làm đám cưới luôn, còn nếu em vì công việc thì a cho e tự quyết định." Lúc sau cô ấy lại kêu đau bụng đến ngày. Em không hiểu. Cô ấy bảo là: "em chỉ trêu anh thôi." Vậy mà e tưởng thật. Sau đó cô ấy đi phá thai 1 mình. Đêm qua cô ấy nhắn tin nói muốn chia tay với em. Em hỏi mãi cô ấy mới nói: "em đã đi phá thai vì a không cần nó". Lúc đó em đau lắm. Lần đầu tiên e khóc vì một người con gái và cũng vì đứa con của em. Em đã khóc cả đêm qua. Giờ e không muốn mất cô ấy nữa. Mất một đứa con là quá đau rồi. Nhiều lần tình cũ của cô ấy cứ gọi điện cho cô ấy thì e lại bảo: "em dứt khoát đi." Nhưng cô ấy đã k dứt khoát dù không nói chuyện với người ta trước mặt em. Cô ấy chỉ nói lại cái câu tình nghĩa quen thuộc kia. Nhưng lần này cô ấy cứ đòi dứt khoát với em một cách quyết đoán đến khó tưởng. Đã vậy tình cũ của cô ấy quay lại đúng lúc này. Cô ấy đã nói em những câu như thế này: vô trách nhiệm, k đủ tư cách.Và cô ấy đòi chia tay. Cô ấy còn bảo đã đồng ý lấy người yêu cũ làm chồng trong thời gian cô ấy vừa phá thai xong một vài ngày.Cô ấy nói: "Em không muốn nói chuyện với anh". Em hỏi: "em yêu a hay yêu tình cũ của em". Cô ấy nói : "anh. Nhưng em không muốn quay lại với anh." Cô ấy bảo đã nhận lời với người ta rồi, không thể quay lại. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì tình cũ mà cô ây bỏ đứa con hay vì em? Cô ấy yêu tình cũ hay yêu em? Giờ em phải làm sao? Em thực sự vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Mong mọi người giúp em để em hiểu rõ hơn về chuyện này. Với em thì em đã xác định yêu cô ấy thì lấy làm vợ nên em không muốn chia tay.