Em năm nay 24t. Vẫn còn trẻ. Có người yêu cách đây 5 năm, khi cả 2 còn là sinh viên. Tụi em là bạn học chung cấp 3. Thời sinh viên mỗi đứa 1 tỉnh, chẳng gặp nhau nhiều. Đến sau này về quê làm gần rồi vẫn vậy. 1 tuần hoặc 2 tuần gặp 1 lần. Vẫn tình cảm như bình thường nhưng không đi quá giới hạn. Chỉ dừng lại ở những nụ hôn rất nồng nhưng biết điểm dừng.
Đang bình thường bỗng nhiên anh nhắn tin nói gia đình không đồng ý. Em cũng có linh cảm từ lâu mặc dù em chỉ mới gặp gia đình anh 2 lần. Chúng em vật vã với những nổi đau không nói được. Anh vì gia đình nên buông tay (vì anh là con 1). Rất nhiều lí do được đưa ra nhưng em biết đó không phải là lí do chính. Anh nói anh không thể nói ra. Ai cũng đau. Ai cũng khóc nhưng em không biết tại sao anh lại không thuyết phục được gia đình.
Giờ chị em yêu cầu anh không được nhắn với em nữa ( vì em sock, gia đình em ai cũng sock), em nhắn anh không trả lời nhưng không ai hiểu anh bằng em. Em biết anh có lí do.
Giờ tụi em ai cũng buồn, cũng đau. Em không biết làm sao để thay đổi gia đình anh. Chúng em còn nhiều hứa hẹn mà chưa thực hiện được. Khổ tâm quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Muốn ôm em ngủ kệ đời được ko
Em à cuộc sống khó khăn lắm cố gắng lên nhé! Cũng ko biết tư vấn...