Vợ chồng em cưới nhau được 10 tháng, trước đây khi còn yêu nhau , đi đâu anh ấy cũng muốn có em đi cùng. Dự tiệc sinh nhật hay đám cưới thân sơ gì cũng có em di chung . Từ khi cưới nhau rồi anh ít khi rủ em cùng đi dự tiệc, thường đi 1 mình, viện cớ tiệc tùng đi 2 người thì tốn kém, 2 vợ chồng lại đang tiếc kiệm tiền để mua nhà nên em cũng đồng ý .
Hôm qua có người mời đám cưới, anh ấy là bạn đồng nghiệp của chồng em , biết em từ khi đứa mới yêu nhau . Gửi thiệp mời cả 2 vọ chồng . Tiệc cưới ngay ngày trung thu nên em lên kế hoạch đi dự tiệc xong 2 vợ chồng đi chơi trung thu luôn , vì cũng lâu cả 2 không di ra ngoài . Em bỏ cả buổi chiều đi làm đẹp để tối đi chơi . Hẹn chồng 6g về thay đồ đi đám cưới ( tiệc mời ở nhà hàng gần nhà, chạy xe chỉ 10ph ) . Do tiệm làm tóc đông khách , đến 6g30 em mới về nhà được . Vừa thấy em , anh ấy lấy xe đi luôn , bảo em ở nhà đi !!! :Sad:
Em ngồi chờ đến hơn 8g vẫn không thấy chồng gọi điện về nói gì nên buồn qua bỏ đi ra ngoài . E đi đến hơn 12g mới về ( lang thang ngaòi đường ) . Nhung khi về thì thấy nhà chốt cửa bên trong . Em không có chìa khóa nên đành ở ngoài đường, ba em đi về trễ mở cửa cho em vào ( vợ chồng em ở nhà ông bà ngoại ) . Vừa vào nhà anh ấy đã quát hỏi em đi đâu, rồi bỏ đi ngủ , không quan tâm xem em ra sao , em đi bộ cả tối ngaòi đường không an uống gì . Sáng hôm sau vừa dậy cũng lấy xe đi luôn bảo có hẹn với bạn , không cần biết em thức trắng cả đêm . Em cảm thấy buồn quá !! Có phải tình cảm vợ chồng em có vấn đề không ? Trước đó mọi việc vẫn rất vui vẻ , tại sao anh ấy lại có thể đối xử với em như vậy ???
Thật sự giờ em cảm thấy không thể nhìn mặt nhau được nữa , em có nên ly hôn không ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tớ cũng thấy điêu, dưng mờ cái chuyện chiều thì....:rolleyes: tớ chả chịu....
Em còn ế dài em ạ!:)
Hey hey... tớ là phụy nũy nhưng tớ thấy cái nì ko đúng...
người đàn ông khi đã yêu thương vợ và tôn trọng vợ thì những cái chuyện trễ giờ...
Anh ta sẽ ko hiểu việc đi làm đẹp của em sao...