Em năm nay 26 tuổi nhưng chưa trải qua mối tình nào. Thực ra khi còn là sinh viên em cũng yêu vài người rồi, nhưng chỉ là tình đơn phương, nhìn người ta từ xa và không dám nói chuyện nhiều chứ nói gì đến thổ lộ. Tính em hơi nhát trong chuyện tình cảm và bày tỏ cảm xúc vì em là người sống nội tâm. Sau mấy lần yêu không thành đó, em thề sẽ không yêu ai nữa, em không muốn trái tim em tan vỡ thêm lần nào nữa. Nhưng gần đây em lại sa vào lưới tình các chị ạ. Số là, ở công ty em có một bạn trai mới đến làm, bạn này ban đầu em cũng chỉ có ấn tượng là tính hơi kiêu kiêu. Em cũng vốn lạnh lùng nên chỉ chào hỏi xã giao thôi. Nhưng được 2 tháng khi em sắp nghỉ việc ở đó, cả hai mới phát hiện ra là trước kia có học cùng nhau ở 1 lớp học thêm. Thế là mọi chuyện bắt đầu từ đó... Chat được 2 tối thì đến hôm em nghỉ việc nên bạn đó mời em đi Cafe, thú thật với các chị đây là lần đầu trong đời có 1 bạn trai mời em đi Cafe đấy ạ, em cũng hơi kiêu, lần đầu mời ko đi, đến lần thứ 2 mới đi đấy ạ. Hôm đầu ngồi nc được 1 tiếng rưỡi em cũng thấy rất thoải mái. Hơn 1 tháng nay, em và bạn ấy chat rất nhiều, mỗi lần đều khoảng 3 tiếng, và có thêm 2 lần hẹn nữa, thì mỗi lần cũng 4 tiếng. Càng nói chuyện càng thấy hợp các chị ạ, bạn ấy cũng bảo là nói chuyện với em vui lắm và dạo này có em nên tối về bỏ chơi game rồi, mặc dù bạn ấy nghiện từ năm lớp 8 cơ, rồi cũng muốn làm thơ trở lại như xưa vì có em là người đọc.
Nhưng mà điều mà em băn khoăn là tuy nói thế nhưng có vẻ em thích bạn ấy hơn là bạn ấy thích em vì ngoài buổi tối chat ra thì cả ngày bạn ấy chẳng nhắn cho em 1 tin và có khi chat, em cũng là người chủ động vào hỏi trước và đến muộn bạn ấy cũng chả chào em 1 câu, làm em đợi mãi ko thấy nói gì đành out để đi ngủ. Rồi nữa, có 2 hôm hẹn Cafe với em nhưng đều ko đến và cũng ko gọi điện báo lại làm em chờ dài cả cổ. Bạn ấy bảo trước kia cũng có người yêu nhưng bỏ vì 2 người ko hợp nhau và cũng vì tính bạn ấy vô tâm nữa. Và toàn là con gái chủ động chứ bạn ấy chẳng đi tán gái bao giờ. Hic, chẳng lẽ em cũng lại chủ động tấn công bạn ấy? Hơn 1 tháng nay em mất ăn, mất ngủ, người như trên mây trên gió, chả tập trung làm việc gì các chị ạ, chỉ nhớ tới bạn này thôi. Các chị tư vấn giúp em xem gặp kiểu trai thế này thì mình phải làm thế nào. Vì em đang lo, nếu như em cứ không mở lời chat chit, hay hỏi thăm trước là bạn ấy cũng ko hỏi gì tới em luôn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
He, cảm ơn bạn. Nhiều lúc toàn nói chuyện linh tinh...
công nhận đoạn nc đáng yêu thật. thế mà bạn thớt cứ bảo chuyện ko chủ...
Vụ này là từ hồi đầu rồi bạn à, vì...