Em và anh quen nhau được 3 tháng ạ. Anh là bác sĩ và đã ở tuổi băm rồi ạ !( hơn e đến 10 tuổi cơ ạ)
Em rất thích anh và vì thế sau vài lần gặp em đã chủ động ntin nói chuyện với anh. Anh là một người đàn ông thành đạt, có ngoại hình và có địa vị. Em thì cũng đc nhận xét là xinh xắn, công việc ổn định và đảm đang.
Sau 1 tháng ntin qua lại với nhau thì anh cũng đã thổ lộ với em rằng mong muốn được bên cạnh em dài lâu.
Bỗng đâu mới tối hôm trước anh còn nói chuyện ntin vui vẻ với em thì đến sáng hôm sau anh đã lặn một hơi, a lặn mấy tuần không thèm trả lời những tin nhắn hoi thăm của em. Độ 1 tuần gần đây, em thấy anh í lại theo dõi lại face của em và ấn like hầu hết tất cả các post của em ạ.( Em phải nhấn mạnh là em đã điều tra rằng anh chưa có vợ và hiện giờ cũng chưa chính thức với cô gái nào cả).
Thực sự em đã nghĩ mình đã gặp sở khanh rồi đã có ý định thôi nhưng từ tâm em vẫn rất thích con người này ạ.
Nếu anh đã k còn tình cảm, k con thích em thì có lẽ cũng k còn theo dõi face em nữa đúng k các chị ?
Vậy với trường hợp này thì em nên làm gì ạ ? Họ có ý gì vậy ạ ? Các chị tư vấn giúp em với nhé! Hức hức :x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đàn ông mà nó quen mình, chưa kể tới việc nó tài giỏi, thành đạt, đẹp trai ra sao mà việc nó ko chịu...
Cơ mà thật ra nếu ngta hơn bạn 10 tuổi thì bây giờ chắc phải...