Em sinh năm 83, hình thức cũng ổn, nhà ở HN, gia đình cơ bản, em là con một nhưng bố mẹ không nuông chiều đâu nhé, mọi việc gia đình em đều biết làm hết, công việc của em cũng ổn định. Thế nhưng em chưa lấy được chồng, chưa có anh nào yêu em cả, em chưa được yêu bao giờ. Nói ra thế này thì em thấy xấu hổ quá nhưng thật bụng là em sợ em ế chồng mất. Em đi xem bói thì thấy thày bói nói là số em vất vả về đường tình duyên. Em thấy buồn quá mà không biết làm thế nào, bạn bè em thì lần lượt lấy chồng hết rùi, đến bây giờ chỉ còn mỗi mình em, nhiều lúc thấy tủi thân quá, nghe mấy đứa bạn nói chuyện chăm chồng chăm con mà em thấy thèm ghê, em ao ước có chồng con để mà chăm như thế. Có khi nào em ở giá đến già không, tội nghiệp em quá. :Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 21
(đi khuyên người ta...
ko tính ngoi lên mà mắc cười bác này quá...bài chị ý post từ...
bó tay, nói lời yêu mà ko hoa, ko quà mà vẫn nói đc.
có đáng tin...
hình như chủ thớt có gì rồi nên lâu...
Phụ nữ thế kỷ 21 rồi còn gì nữa. Xinh-thông minh-nhẹ nhàng...