Số em chẳng biết thế nào các BÁC ạ, em sinh năm 90. Cho tới giờ học hành và công việc vẫn chưa đâu vào đâu:((
người yêu thì cũng sắp có hì nhưng mà lật đật, lại gặp phải cảnh "yêu xa", đi xem bói ở gần nhà thì người ta bảo em còn phải vượt qua suối, qua đèo, chạy chạy... trên một con đường dài nữa cho tới khi tới tuổi "tứ tuần" thì mới được hưởng phúc "an lành".
Em hỏi về tình duyên thì họ bảo hợp với anh sn 88 "tuổi rồng" hợp làm ăn, hợp tuổi. Nhưng cẩn thận không bị lừa dối vì bản chất em hiền lành thật thà chất phát mà...em đang lo đây, cái thân con ngựa cũng chẳng khác kiếp "con trâu":D nên nhiều lúc ngẫm nghĩ cũng thấy thương mềnh...
Có ai giống mình thì cũng cố gắng nhé. Rồi đời ai cũng đi mây, về gió. Sống tốt "hiền gặp lành" thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Chứ yêu anh này mà trong đầu cứ nghĩ hợp với anh 86 thì sẽ khổ hơn...
nghe em phán nè
Riêng Lộ Bàng Thổ lại thích Đại Lâm Mộc đó mọi người, 2 tuổi này cực...
Mình cũng đang lo ế :D, đùa chứ chưa có công việc, ngoại hình thì tầm thường, lại ở nhà...
cũng đang lo ế. hehe
Quyển Nam mạng: Bảo trai 88, gái 90 thì lận đận, kinh tế khó khăn
Quyển Nữ mạng: Bảo gái 90, trai...