Em vẫn luôn nghĩ mình là người ko hề có vấn đề gì cả.
Nhưng mấy năm trở lại đây, em cứ thấy lo lo, sợ sợ. Ko phải là em nghĩ dại đâu. Nhưng cứ sau khi từ chối 1 người đàn ông em lại cứ sợ mình có vấn đề về TÂM LÍ. hoặc là 1 cái ji ji đó mà em chưa định hình ra.
Có những người em rất thích nói chuyện nhé, nhưng cứ gặp mặt là em lại bị cứng nhắc, ko thể thoải mái nói chuyện. luôn bị lí trí nó nổi lên. Đâm ra người ta cứ coi em là chả có chút nữ tính nào.
Em cũng biết nhược điểm này của mình. Em đã cố gắng để nhẹ nhàng, nhưng người ta mà cứ nói cái ji mà hơi sai thôi là em cãi lại ngay. "Anh nói sai rồi. Ai bảo anh như thế".
Em cũng nghĩ là có thể chưa có ai nắn gân đc em, hoặc làm thay đổi đc em cả.
Nhưng cứ sau 1 người như thế em lại càng lo sợ, liệu mình có bị miễn dịch với đàn ông hay ko ?