Mới đi làm parttime chung với cô bạn ma kết nhỏ nhắn ban đầu m củng k để ý lắm!


sau 1 2 lần chở em í về nhà giúp! Lần sau có rủ đi uống nc nói chuyện thì e ý hay nhắc đến chuyện tcảm của m trong khi mình không có nhắc tới==>. Có ng yêu chưa hay sao. Mình củng nói ế. Em ý củng kể đó giờ chưa quen ai ế tới 20t vì lo học không ak!


Rồi kể lung tung vì sao ế tới giờ. Lúc này m củng chưa để ý nhỏ lắm.


lần đi chơi thứ 2 củng v có hỏi m là có thik ai trong 1 đám làm chung k? m củng bảo k. BlaBla. rồi kể thích mấy ng hiền hiền kiểu như v nè (t thì hơi bị hiền ) rồi hỏi sao a k yêu ai đi blabla Rồi kể về gia đình của em ý ==> lúc này mới biết nhau tầm 1 tuần



Sang tuần này sn em ý. e k tổ chức nhưng m vẫn mua bánh qua tặng. có 1 nhóm bạn thân của em


đi chơi e gợi ý là thích nhỏ bạn của em đi hiền giống anh @@ hợp nhau bla. tối về nt face em củng nói v nữa @@. t nói là t thích e í à mà thật chứ k đùa . Em nt: đừng giởn em có ng thích rồi! tại chưa chín mùi nên chưa tỏ tình mà ng ta củng có ng yêu rồi !!. mai mối em cho bạn của e@@ nt 1 tẹo nữa rùi ngủ. em bùn 1 cục



Vậy em ý có thik m ko . sao khó hiểu vậy @@