Em chào các anh chị,


Em vào trang này cũng nhiều lần nhưng đến khi hỏi chuyện của mình thì phải đăng ký 1 nick mới vì lý do người yêu em cũng hay vào trang này, hic, anh ấy mà biết e lên đây hỏi thì...


Chuyện của em là thế này. Em và bạn trai quen nhau đc 6 năm rùi, cũng tính đến chuyện hôn nhân, nhưng sao em thấy tụi em quả là ko hợp nhau. Tính bạn trai em phóng khoáng, em thì trầm tính. Quan hệ của bạn em rất rộng, gặp ai cũng kết bạn được. Em thấy anh có quen nhiều bạn nữ mà lại quan tâm đến họ quá cơ. Như lần anh đi công tác, đi về cũng nhớ mua quà gửi cho nhỏ bạn nào ở tận Hà Nội (em ở TPHCM), rùi em bắt gặp có cô nào nhắn tin tâm sự gì với anh, (em bắt gặp khi đag đi chơi với em, lúc đó cũng hơn 10h rùi) vì đang đi chơi với e nên anh ko nhắn tin lại đc, thế là cô ấy nhá máy cho anh. Em nghĩ chắc mọi khi nhắn tin cho anh là anh trả lời ngay nên bây giờ mới có hành động nhá máy này. Rùi chat chit với mấy nhỏ bạn, cứ "người đẹp này, người đẹp kia, rùi còn hỏi sao dạo này buồn hoài vậy". Haizz chẳng hiểu với đàn ông thì những chuyện này là bình thường ạ? Những chuyện này em toàn là vô tình bắt gặp chứ anh không bao giờ nói, có tin nhắn gì là xóa hết, không bao giờ để lại. Em hỏi thì anh nói là bạn bè bình thường không có gì cả.


Em lo lắng không biết người yêu em có phải là người lăng nhăng không hay là em quá đa nghi nên như thế???


Rất mong mấy anh chị có nhiều kinh nghiệm thì tư vấn giúp em. Em già nhưng còn khờ dại lắm ạ ^^ Em cám ơn.