Lượn qua 1 vòng thấy toàn các vấn đề người lớn nổi cộm, em ko biết vấn đề này của mình có nhỏ bé quá ko nữa, nhưng nó thực sự đang làm em rất đau đầu ạ:RaisedEye Mong cả nhà giúp em....:p
Chuyện của em là thế này, Ngày trước em và bạn ấy học cùng cấp 3. Tuy học cùng lớp nhưng ít nói chuyện với nhau,( hồi đầu e còn ghét nữa)...sau này khi lên lớp 11 thì e biết bạn ấy thích em nhưng ..ko dám nói. (Tình hình cũng khó tả lắm ạ, vì hồi đấy 2 tên bạn thân của bạn ấy cũng nói thik em và e đã từ chối)..có lẽ bạn ấy sợ. Lên lớp 12 thì e mới bắt đầu để ý tới bạn ấy qua những lần 2 đứa học đội tuyển.. cũng nhiều kỉ niệm lắm ạ..e nhớ mãi ánh mắt của bạn ấy, nhớ cảm giác ngồi sau xe đạp của bạn ấy dưới mưa, nhớ bàn tay ấm của bạn ấy lúc dắt em leo đến đỉnh núi hôm lớp đi du lịch.......Kết thúc lớp 12, e biết mình thích bạn ấy, nhưng hồi ấy trẻ con nên cứ mãi chờ bạn ấy ngỏ lời trước, chờ mãi, rồi đâm ra giận bạn ấy..( em xin tả thêm em và bạn ấy là 9X đời đầu, nói chung là em cũng ưa nhìn, tính tình vui vẻ, hoạt bát nên..cũng có nhiều người theo đuổi và thật buồn là điều đó lại trở thành rắc rối của em ..)
...Thời gian thi đại học...
Bạn ấy quan tâm hỏi han... 2 đứa vui vẻ trò chuyện dù ko gặp mặt, chỉ nt qua đt... cảm giác rằng ko ai hiểu và chiều em hơn bạn ấy:Rose:
..ĐH năm thứ 1...
Bọn e vẫn như xưa, vẫn nt qua lại, bạn ấy cũng..."vẫn như xưa". Giống y cậu bé nhút nhát hồi lớp 12. C ấy nói thích em, nhưng là qua đt. Hồi đó em rất vui..và e vẫn chờ 1 ngày bạn ấy đủ can đảm nói thích em mà..ko qua đt..Hết năm thứ 1 đh, bọn e gặp nhau dc 2-3 lần. Ko có lần hẹn hò riêng nào cả.E vẫn
chờ bạn ấy.
..Đh năm 2...
như đh năm 1 :(
...ĐH năm cuối...(Thực ra do e học khối Kte nên là năm cuối, bạn ấy vẫn còn 1 năm nữa do học khối kĩ thuật)
.. Bạn ấy vẫn như xưa..như chàng trai lớp 12 e thích.Bạn ấy vẫn nhút nhát, vẫn ko dám nói thích em ngoài đời thật. Bạn ấy nt cho e rằng e là ng quan trọng nhất với bạn ấy, bạn ấy rất thích em, sau này bạn ấy ko thể thích ai khác ngoài em. Em tin. Vì em cảm thấy bạn ấy rất chân thành.E tạo điều kiện hết mức để gặp bạn ấy, Nhưng bạn ấy nhát lắm mọi ng ạ. E cũng ko biết phải tả ra sao nữa...hx...Rồi nhiều vấn đề nảy sinh, do chỉ nt nên hay hiểu nhầm, e giận, bạn ấy giận, rùi cãi nhau..Mặc dù..bạn ấy vẫn chưa thổ lộ ngoài đời với em @@ Chuyện của e hơi xoắn, mọi ng thông cảm ạ :Straightf: Nói chung e cũng là mẫu con gái khá cổ hủ và nhút nhát trong chuyện tc.Tuy nhiên e đã cố gắng hết mức để bật đèn xanh cho bạn ý. Xanh mãi..mà bạn ấy ko chịu đi :Crying:
..E xin nói thêm là trong hơn 3 năm học đh, cũng có nhiều ng có ý với em.Nhưng gặp ai e cũng so sánh vs bạn ý,túm lại là e chỉ nghĩ đến bạn ấy nên đều từ chối hết ạ . Đi chơi vs ng khác e thấy có lỗi vs bạn ấy dù..thực sự thì e ko biết mfinh đã dc coi là bạn gái của bạn ấy chưa ạ? @@
.. Mấy hôm trước , do e sắp ra trường nên cũng nhiều áp lực và công việc, cộng với việc nhà e có chút chuyện nên e khá nóng nảy, rồi nt câu qua câu lại thành cãi nhau, mà như thế bao nhiêu lần rồi, toàn ch ko đâu. rồi tự nhiên bạn ý bảo e rằng ko xứng đáng là 1 nửa của e, lúc e buồn bạn ý ko thể ở bên chia sẻ, lúc e vui cũng thế... Lúc đó e nóng quá nên chả nói gì nữa...Bây giờ nói thật là e ko bít mình nên làm gì nữa...e đã nghĩ đến chuyện dừng lại...e ko biết mình có nên chờ đợi bạn ấy nữa hay ko? Vì ko chỉ do chuyện cãi nhau lần này, sự thật là qua những năm học đh, sống xa nhà, mỗi đứa cũng đã trưởng thành hơn lên, cũng có những thay đổi.., e thật sự muốn 1 bờ vai mình có thể tựa vào lúc khó khăn..nhưng sao chỉ đơn giản thế mà bạn ý ko làm được.... e vừa thất vọng vừa buồn
Em nên làm thế nào bây giờ ạ? các anh chị hãy giúp em hiểu đc bạn ấy với. em ko thể hiểu nổi.
Mình cũng muốn vậy lắm! Muốn mạnh dạn và thân thiết hơn vs ngta, nhung khổ cái...:Sick:.. mình ko biết nên bắt đầu dư nào...:(..từ đâu..và tiến hành ntn...Khá là...
Bài viết hơi loằng ngoằng.nhưng mà cũng thú vị "xanh mãi ....mà anh không chịu đi".bó tay với ông bạn này.mỗi người mỗi tính,nhưng mình có thể khẳng định rằng.khi...
Bài viết hơi loằng ngoằng.nhưng mà cũng thú vị "xanh mãi ....mà anh không chịu đi".bó tay với ông bạn này.mỗi người mỗi tính,nhưng mình có thể khẳng định rằng.khi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
bạn zai của bạn chủ top và bạn zai của bạn kimchimiki là dạng như thế này ~ko biết chính xác tình c...
Gần đây em mới nhận ra, tình yêu nó có cái lý...
Cùng trên Hn ạ :( cách nhau có 5-7 km là cùng thôi ạ :(
bài e viết xoắn quá :( đọc lại...