Chào mọi người, em viết bài này ra có thể sẽ bị nhận nhiều gạch đá của mọi người, nhưng dù sao thì em vẫn muốn chia sẻ và muốn nhận những góp ý chân thành từ các anh các chị ở đây.
Em sinh năm 90, là người miền Trung, vì hoàn cảnh gia đình khi xưa vất vả nên em đã ra Hà Nội lập nghiệp từ năm 17 tuổi. Nhớ mấy 7 năm về trước, nhìn mẹ ốm đau ko có thuốc uống, bố vắt kiệt sức đi làm để lấy tiền mua thuốc cho mẹ, chứng kiến em gái phải nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình...em rất buồn khổ. Mẹ em là người tình cảm, nhà có mỗi em là con gái đầu, mỗi lần em về nhà rồi ra đi mẹ em đều khóc nức. Em thương mẹ và bố nhiều lắm nhưng không dám khóc, vì khóc thì mẹ càng đau lòng. Ở Hà Nội, em làm thuê cho nhà cô chú họ hàng xa bằng cách chăm sóc em bé để kiếm tiền đi học thêm, cô chú cũng hứa sẽ xin việc cho em làm. 5 năm sống ở nhà họ, em ko ít lần tiêu cực, vì họ thất hứa với em nhiều lần, nhiều khi cũng đối xử với em ko tốt, công việc hứa sẽ xin cho em cũng dần mất tiêu. 2 năm sau đó, bằng số ít kiến thức học Công Nghệ Thông Tin, em ra trường đi làm, thời kì đầu vất vả, khó xin việc, lương 3 cọc 3 đồng, tiền tiêu ko đủ huống hồ tiền gửi về cho cha mẹ. Về sau mẹ em bệnh càng nặng và mắt mờ đi rồi mẹ em mất. Em hứa thầm sẽ phấn đấu sống tốt, chăm sóc bố và nuôi em gái tốt.
Sau mấy năm nỗ lực đồng thời cũng gặp chút may mắn, nên em xin vào được 1 công ty truyền thông lớn, hưởng lương khá, ngoại hình em ổn, mọi người nhận xét là ăn mặc có phong cách, xinh xắn...nên cũng ko ít người để ý. Nhưng nhìn từ quá khứ khổ cực của bản thân, em đã từng tự nhủ với bản thân mình sẽ ko yêu và cưới 1 chàng trai nghèo khó, ko có công việc ổn đinh, Từ đó em luôn khép kín các mối quan hệ, người nào ở trong diện "trai nghèo" em tuyệt đối ko cho họ cơ hội ( :( ). Thực sự em chỉ có thể yêu và lấy 1 người mà anh ấy có nhà ở Hà Nội, hoặc trong tương lai sẽ mua được nhà hay chung cư ở đây thôi ạ :(, để sau này vợ chồng con cái ko phải sống nơi đây mai đó :(. Mọi người có suy nghĩ như em không, sống giữa đất thủ đô, muốn tồn tại ở đây đâu phải dễ, đã xác định ở nơi này phải cả vợ lẫn chồng phải có khả năng kiếm tiền, có nơi định cư ổn định, chứ sao có thể thuê nhà sống cả đời được :(. Em là người trầm tính, ko thích sự ồn ào hào nhoáng bên ngoài, nói là "tiêu chuẩn muốn lấy trai có nhà Hà Nội, nhưng nếu đáp ứng được điều đó nhưng tư cách đạo đức ko tốt thì em cũng ko bao giờ yêu :(
Thú thật là tình hình hiện tại của em là FA, FA một phần là do "tiêu chuẩn" kia của em, một phần là do em là cô nàng Xử Nữ, chuyện chọn người yêu và bạn đời rất kén nữa, em muốn tìm những người trầm ổn như tính cách của mình mà khó quá, hồi này toàn gặp các anh thảo mai bảnh chọe thôi ạ, mà những người này ko phù hợp với con người em :(. Họ chỉ thích vẻ ngoài hào nhoáng của em nhưng khi ở bên họ em chẳng cảm thấy chút an toàn hay đồng điêu trong tâm hồn cả. Tuổi cũng nhiều, em cũng lo nhưng cố trấn an mình rằng chàng trai phù hợp sẽ đến với mình, hix,
Em có phải là người thực dụng ko ạ, vì nếu ko có tiêu chuẩn kia, cưới chồng cho xong thì chắc em đã là mẹ của 2 con rồi :(.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
2. Sinh năm 90 thì anh nghĩ vẫn còn trẻ chán :D Cứ bình tĩnh, anh nghĩ tiêu chuẩn...