Em có nên tin vào lời ngọt ngào anh nói nữa hay không?
20 tháng 12 năm 2012: em vội vàng nhận lời yêu anh mặc cho chị họ em(bạn thân của anh ra sức ngăn cản)
tháng 1, tháng 2: em hồn nhiên vô tư ko biết chuyện j xảy ra, cho tới khi đọc đc tin nhắn trong điện thoại, anh vẫn thường xuyên lui tới giúp ny cũ bất kể h giấc nào nó gọi. Em làm ầm lên, đòi chia tay, nhưng anh giải thích đó là tính cách của anh, ai nhờ j anh cũng giúp đỡ, anh không chủ động liên lạc vs ngta.
Tháng 3, tháng4: anh lạnh nhạt, anh thay đổi
12 tháng 5, anh nói chia tay em, lý do là anh cần tập trung thời gian cho công việc, em đau đớn khổ sở vật vã khóc lóc hàng tuần liền vì câu nói của anh:"Em chỉ là người lót đường cho người yêu cũ anh thôi"
21 tháng 6: anh quay lại, anh xin lỗi vì đã trẻ con nóng vội quyết định, anh xin lỗi đã làm em tổn thương bằng câu nói lúc anh giận dỗi. Em tin anh, không chút mảy may suy ngĩ gì hết
Tháng 7. tháng 8, tháng 9, tháng 10: em quay lại là người yêu anh, mặc cho lần này ko chỉ có chị họ, mà còn gia đình rồi bạn bè em đều chửi em ngu ngốc. Em tự cảm thấy hạnh phúc vì được ở bên anh, dù đã có lần em vào nick yahoo của anh, vào điện thoại đọc tin nhắn của anh và cãi nhau vì anh buông lời tán tỉnh những người con gái khác. Nhưng rồi em lại tự huyễn hoặc bản thân mình, rằng thời gian anh tán tỉnh người khác là thời gian em và anh xa nhau, và em cũng thật sự đọc đc từ những dòng tin của anh nói vs ngta, rằng anh chỉ coi ngta là bạn...và em lại nguôi ngoaingay khi anh dỗ dành:" anh chỉ yêu và thương 1 mình em, em đau bụng 2h sáng anh vẫn ở bên cạnh, anh ngỉ làm đưa em đi khám, 10h đêm anh chạy xe 12 cây số mang đồ em muốn ăn..."...Rồi 2 đứa bàn đến chuyện cưới xin, em đùa anh muốn cưới thì đưa em tiền em tích cóp, bao h em góp đủ 100 triệu rồi cưới, vậy mà anh làm thật...
Tháng 11: là vào ngày hnay đây...em đọc đc viber của anh. Rằng 20 tháng 3 khi em đang ốm ở nhà vào chính ngày kỷ niệm của em và anh, thì người yêu cũ của anh tìm đến và ngủ với anh ngay tại nhà anh, rồi sau đó người đó còn giả nhân giả nghĩa nói rằng:"ko muốn làm phiền anh nữa vì dù sao anh cũng đã có người yêu khác, ko muốn ảnh hưởng 2 người".
Sau đó, tháng 4, tháng 5, tháng 6, khi em khổ sở như thế nào, thì anh đưa người ta đi mua sắm, đi chơi, rồi làm những chuyện như trước kia 2 người từng yêu nhau, dù người đó đã có người mới. Anh biết người ta đã có tình yêu mới, nhưng vẫn quay về ngủ với anh, đòi anh mua thứ này thứ nọ đắt tiền nhưng anh vẫn chịu, anh còn bảo anh sẽ không buông tay, anh cầu xin người đó quay về với anh...
Bây h em mới hiểu thực sự ngay từ đầu em đã chỉ là chỗ thế chân...
Em đau lòng quá không rơi nổi một giọt nước mắt...em mụ mị suốt cả đêm suy nghĩ, uh thì h ngta đi lấy chồng, anh đã là của em, h thì anh toàn tâm toàn íh ở bên em, nếu không yêu em sao anh lại cứ chiều chuộng và chăm sóc em như thế...
Bây h em phải biết nghĩ j cho phải đây...
Em yêu và muốn ở bên cạnh anh, xây đắp tổ ấm của riêng 2 đứa. Nhưng em ko biết em có thể tin vào những lời ngọt ngào anh nói nữa hay không? Anh có từng một phút giây nào đó yêu thương em thật lòng, hay đến với em chỉ vì em vẫn còn giữ đc cái màng kia?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thử nhìn lại. Anh ta có...
Tốt nhất bạn nên nhận rõ giá trị của mình :) Đừng bao giờ chấp nhận là kẻ lót đường cho người khác :)...
Khi phụ nữ...
em ko hiểu ý N.G.Ơ của chị lắm, nhưg rõ ràng mọi chuyện chỉ có 1...