Em xem các diễn đàn của mình hầu như là về tình yêu với người châu Âu or US. Nhưng người em đang quen là người Malaysia - gốc Hoa. Anh ấy trước đây là sếp của em , em có làm cho công ty ấy nhưng hầu như chỉ tiếp xúc với sếp người vịêt . Còn anh ấy em cũng có nói chuyện vài lần công vịêc thôi ( trừ lần phỏng vấn) . Em nghỉ ở công ty để chuyên tâm vào tốt nghiệp đh . Em học bảo lưu hết gần năm rưỡi.


Sau khi em xin nghỉ việc đc 3 ngày anh ấy gửi sms cho em ( anh ấy chưa từng làm vậy khi em còn làm ở cty) mời em ăn tối , coffee , xem phim , rồi lại ăn tối ,... và sau 3 tháng tìm hiểu ( 2 tháng thì anh ấy đề nghị em làm gf nhưng em có từ chối vì muốn tâm vào thi cử , ko hiểu sao sau 1 tháng anh ấy thể hiện sự wan tâm đến em ,..v..v... rung động và em đã đồng ý khi anh ấy hỏi lần thứ ..n " chừng nào em mới chịu làm gf của anh đây" ).


Hiện em 23t . Anh ấy 34t , anh ấy là giám đốc 1 cty ,sống ở vn 6 năm rồi. Biết 60% tiếng việt , có thể nói chuyện tiếng việt đc. Tụi em quen nhau hơn 2 tháng nay , anh ấy đối xử với em rất tốt , thường cùng nhau ăn tối , xem phim , thỉnh thoảng đi cùng khách hàng của anh ấy ăn tiệc , gặp bạn bè và người thân anh ấy ở vn . Nói chung, em đã tin là người đàn ông này muốn có một mối quan hệ nghiêm túc.


Cty anh ấy phân phối 1 số sản phẩm , gia đình em cũng dùng loại đó nên em muốn ủng hộ anh ấy = cách mua hàng của cty. Mặc dù anh ấy ko đồng ý lấy tiền của em , nhưng em luôn kiên quyết để lại . Em cũng giúp anh ấy tất cả những công việc mà em có thể giúp trong việc khách hàng , nghiên cứu sản phẩm ,... Nói chung em luôn cố gắng để làm 1 người có ích trong mắt anh ấy . Em ko muốn anh ấy xem em như loại con gái chỉ biết bám víu.


<b>b>Tuy nhiên vấn đề ở đây là :


Dạo gần đây anh ấy muốn đc gần gũi hơn với em với lí do " cảm thấy trong quan hệ của em và anh ấy có gì đó thiếu thiếu". Mặc dù anh ấy luôn khẳng định " ko bao giờ xx nếu em ko muốn " nhưng hay sấn tới. Tuy nói chỉ muốn kiss hoặc make out nhưng em bắt stop khi thấy cho chiều hướng nguy hiểm . Anh ấy tôn trọng em nên dừng khi em yêu cầu ngừng.


Anh ấy cố gắng giải thích là " xung quanh cty toàn là hotel và nhiều cave hạng sang cho khách nước ngoài ,nếu đơn giản chỉ vì muốn xx thì anh ấy sẽ dễ dàng làm điều đó , nhưng anh ấy chỉ muốn share cái feeling với em , và sẽ tuyệt đối ko phải là xxx, chỉ make out. "


Em cảm giác như anh ấy muốn nhiều hơn thế nên em cố gắng giải thích em muốn mọi chuyện chậm lại, ko muốn nó " so fast" như vậy. Và em sẽ ko xx với người đàn ông mà em ko nghĩ tới 1 mối quan hệ nghiêm túc lâu dài .


Anh ấy im lặng 1 lúc và nói với em " con gái vn easy với con trai vn lắm. Họ ko yêu cầu con trai vn có nhiều tiền, tặng quà sang trọng , chỉ cần tặng hoa cũng vui lắm rồi, đôi khi đi ăn , con trai ko có tiền cũng ko sao , con gái trả và họ easy lên giường với con trai vn , cho nên ở vn có rất rất nhiều hotel . Tuy nhiên con gái vn khi gặp người nc ngoài thì đòi hỏi phải đi ăn chỗ tốt , sang trọng , quà đắt tiền ,...rất nhiều đòi hỏi ."


Em hỏi anh ấy " Anh thấy em có như vậy ko ? "


Anh ấy nói " Anh sống ở vn 6 năm rồi , anh chưa từng gặp con gái vn nào khác như vậy hết đó em "


Em trả lời " I understand ".. ( lúc đó thật sự là em chỉ muốn giấu mặt mình đi, em cảm thấy có gì đó như vô cùng bị xúc phạm .)


Thật sự từ lúc quen anh ấy em chưa từng đòi hỏi quà cáp , chưa từng đòi đi ăn , thông thường anh ấy là người nt rủ em đi ăn tối, anh ấy dẫn em ăn pizza, nhà hàng ng thân anh ấy mở , ăn phở ở plaza ,...rồi xem phim,...


Thật sự em vô cùng hụt hẫng khi nghe câu nói đó từ miệng anh ấy .Em là 1 đứa con gái tự trọng. Em cảm giác như anh ấy xem thường con gái vn và hình như là xem thường cả em ? Mặc dù em đã luôn cố gắng là ng hữu ích trong mắt anh ấy và ko đòi hỏi tiền bạc quà cáp ăn uống sang trọng ,...


Mặc dù anh ấy đối xử với em rất tốt và chưa từng thể hien 1 điều gì thiếu tôn trọng em . Đây là lần đầu tiên em có cảm giác anh ấy ko tôn trọng em. Vậy các anh chị ơi .. giúp em với ! Em nghĩ mãi ko thông đc. Liệu có nên tiếp tục quen ko ? Hay em nên chấm dứt mối quan hệ này . Có phải anh ấy xem thường em ko ? Hay chỉ vì em nhạy cảm quá ?