em chào các anh chị, năm nay em 22 tuổi.


dạo này em rất buồn phiền, lúc nào em cũng cảm thấy khó chịu và đau buồn. em đang trải qua một việc rất khó khăn. các anh chị wtt hãy giúp em, cho em lời khuyên tốt để em biết được nên làm gì lúc này với ạ!


em và H. (bạn trai e) quen nhau được gần 4 năm. lúc trước quen nhau cũng có xích mích cãi nhau vì 2 đứa bằng tuổi và nạnh nhau đủ thứ chuyện. nhưng đều giải quyết được. nhưng gần đây càng lúc càng nhiều mâu thuẫn cãi nhau rất nhiều, H. làm cho em rất mệt mỏi vì thái độ bảo thủ và rất hay dồn ép em, mỗi lần cãi vã H. luôn chì chiết và nói gay gắt đến khi nào em phát khóc thì mới thôi. sau đó em bình tĩnh được một chút thì H. lại tiếp tục gây sự với em.


hồi đâu năm nay H. và e có cãi nhau, H về quê và 2 đứa ở xa nhau. khi đó H đã gọi điện thoại và nhắn tin chì chiết em vì 1 tin nhắn mà e nhắn cho H vào lúc 11g đêm. chỉ 1 tin nhắn đó mà H gọi điện, nhắn tin nói em rất thậm tệ. xưng là "mày tao". sau đó còn đi gặp những ng khác mà H nói là bạn (là con gái) và nói xấu em rất nhiều. thậm chí chuyện gia đình em như thế nào, H cũng lấy ra để noi cho những ngừoi đó biết. H còn chủ động tán tỉnh những cô gái đó và hẹn đi chơi riêng.


em biết được vì bạn chung khoa với em cùng quê với H và bạn ấy đã nói cho e hết mọi chuyện, thậm chí khi e hỏi lại H thì H còn thừa nhận và kể cho em là H còn đi với nhiều người nữa (hầu hết là con gái và đi chơi riêng).


khi đó em đã rất buồn. sau đó khi hêt nghỉ tết, H và em vô lại sài gòn học thì H chủ động muốn gặp em. H nói xin lỗi, và giải thích là vì lúc đó H rất buồn, không có ai tâm sự mà em lại nt làm H thấy áp lực nên H mới tìm tới người khác. H nói H rất thương em, H nói những lời vô văn hóa và chửi em là vì khi đó H giận quá mất khôn. em có hỏi H là tại sao chỉ vì 1 tin nhắn lúc 11g với nội dung "anh hôm nay làm mệt không, cả ngày k thấy anh nhắn tin, mai anh rảnh thì nt cho e biết chừng nhé". mà H lại chửi em bằng những lời khó nghe. H khóc lóc và nói H sai, cầu xin em tha thứ.


khi đó em vẫn còn tình cảm với H. em là đứa con gái rất dễ tha thứ và chấp nhận sai lầm ng khác. hơn nữa lúc đó em có một suy nghĩ mà em rất hối hận. đó là em đã lỡ cho H đời con gái rồi, giờ em và H mà chia tay thì ai còn quen em nữa.


nghĩ vậy mà e đã quay lại.


cho tới dạo gần đây. H càng ngày càng quá đáng. H hay gây sự và rất bảo thủ với em. nhưng sau đó lại khóc và đòi xin lỗi.


em biết được H gần đây đi kể chuyện xích mích của tụi em cho bạn của H. nhưng H nói chỉ là tâm sự với lại ngừoi H kể là con trai nên em k có quyền hỏi.


các anh chị ơi. em không biết giờ em nên làm gì với mối quan hệ này nữa. em không phải là 1 đứa con gái hay ghen, ích kỷ hay dữ dằn, những người thân và bạn em nhận xét em hiền, hay suy nghĩ, sống nội tâm và yếu đuối. ai cũng nói em mà quen ng này thì em chỉ có khổ.


nhưng mỗi lần có ý nghĩ chia tay, em lại cảm thấy nhói khi nghĩ H sẽ đến với một ngừoi khác, và yêu thương chiều chuộng như ngày trước đã làm với em. em nghĩ em vẫn còn tình cảm với H nên em không thể làm gì khác được. nhưng bây giờ em khổ tâm và khóc nhiều lắm. anh chị wtt hãy giúp em. cho em một lời khuyên để em biết em phải làm gì với ạ!!