Em quen anh ấy được nửa năm , ngày nào cũng nói chuyện với nhau ..Cuối năm ngoái anh về nước , vì bận việc nhà ) nên chúng e không gặp nhau thường xuyên, những lúc gặp đi chơi ảnh đối xử với em rất tốt . Giờ ảnh về nước rồi ,em có giận dỗi nói là sao lúc ở Vn anh ít dành thời gian cho em . Anh ấy nghe xong giận lắm ( tính ảnh bình thường rất vui vẻ ) , anh bảo : dành nhiều thời gian cho em như vậy mà còn bị em nói, lỗi nữa là lúc anh đi em cũng không tặng quà gì kỉ niệm (em ân hận về việc này lắm ) . Cả một tuần anh không nói với em tiếng nào bất kể em xin lỗi hay năn nỉ . Rồi em hỏi ảnh em phải làm sao anh mới hết giận ? Anh nói em phải viết sorry 999 lần thì mới suy nghĩ lại , rồi em cũng viết được 2 ngày thì ảnh bảo em copy pase , hix em tức quá nói lại luôn là "anh quá đáng , em chịu thua rồi , không làm phiền anh nữa " Từ đó đến nay một tuần rồi , em dù rất nhớ nhưng cũng kìm nén lại để không nói với ảnh.


Giờ em phải làm sao đây ạ ? Em rất nhớ , em thật sự không biết ảnh nghĩ gì