Em hạnh phúc, chả chê chồng cái gì, mỗi tội xa chồng!!! Lắm lúc muốn tặc lưỡi 1 cái, nhưng rồi lại cố cho đạt tiết hạnh khả phong. Em cứ trồi lên sụt xuống như thế! Giờ em nên thế nào nhỉ?
Các cao thủ cho em vài nghìn lời khuyên!!! Giật tóc, dội nước cho tỉnh lại cũng được, hay sao cũng được. Miễn chân thành.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Ko nên ngoại tình bạn ah, nhưng bạn co nhu cầu thì pm inbox mình, mình sẽ cho...
Theo quan điểm của mình Chung Thủy là cái đáng quí. Mình ủng hộ bạn, tuy nhiên sự chịu đựng con người có hạn. Bạn có thể làm...
Em tôn trọng 1 vợ - 1 chồng, ko bồ bịch lăng nhăng. Chồng ko phụ em thì em ko bao giờ...
Nhưng mà phụ nữ thì nên ngoại tình về tình cảm thôi.
Đàn ông mà phát hiện...
Có cái đầu thật lạnh thì hãy làm gì thì làm
Còn nhìn thấy chồng về mà ấp a ấp úng, tối thì cào...
TH1: LÀM. Vì cuộc đời có bao lâu mà hững hờ!
TH2: KÔ. Cái gì đã từng hiện hữu thì...