Tình hình là mai và ngày kia là đến tết Hàn thực, Tết Hàn thực là phải ăn bánh trôi bánh chay.;;)
Cơ mà em mới phát hiện ra zai của em 20 năm có lẻ chưa ăn cái bánh trôi nào :o. Nên là em tính làm ít bánh cho zai rồi hôm đó qua đưa.
Vấn đề là:
- Em nấu ăn không được ngon lắm đâu, chỉ không khét không cháy, bánh thì toàn làm tự sướng ăn là chính chứ chưa mang đi tặng bao giờ =; Hồi ở nhà toàn mami nặn bánh cho ăn.
- Mami của zai có ở nhà nữa, giả sử như bánh không ngon (zai nuốt được hay không thì cũng k đến nỗi bi kịch lắm) --> em có bị đánh giá là con gái đoảng, đến cái loại bánh dễ thế mà cũng không làm tử tế không???
- Cuối cùng là phải có time làm bánh nữa, chiều mới đem đi mà bánh từ sáng thì bảo quản thế nào đây ạ, không tủ lạnh không gì cả luôn.
Mọi người góp ý cho em cái, gấp quá, còn có 1 ngày :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thành quả hôm nay ạ, lờ tờ mờ do đt dỏm. Em làm nước cốt dừa đậu xanh, ăn cũng không đến nỗi, cả chục người đã chuột bạch trước...
màu cam là màu làm từ quả gấc đó bạn ^_^
"Thân em vừa trắng lại vừa tròn
7 nổi 3 chìm...
ơ sao bánh trôi của bạn ohuonglua này có màu da cam nhỉ? lạ ghê :D
GATO thế :(
Thành phẩm em đã làm thử, không tệ lắm, cơ mà nhìn của chị Phuonglua xong thấy tự kỷ ghê á. Chắc phải đổi nước đường thành đường vàng...
:-S:-S:-S:-S:-S:-S:-S:-S:-S
Tí chắc xuống bếp lục xem mình còn bột ko để mai làm nhỉ.Hay rủ rê hội bạn làm bánh ta?O:-)
Nhưng ăn đồ do giai...
Vấn đề là:
- Em nấu ăn không được ngon lắm đâu, chỉ không khét không cháy, bánh thì toàn làm tự sướng ăn là chính...
Mà có cha nào lại chưa chén món...