Chào mọi người, em là mem mới. Em đang đau đầu chuyện này. Mọi người quân sư cho em với.


Em xin trình bày như sau:


Em 22t. Đi làm 1 năm. Trình độ cao đẳng. Làm cho 1 công ty nhỏ. Lương bèo. Nhà có 2 mẹ con. Ba có gia đình riêng. Nói chung là bình thường và không có gì sáng chói. Về tình cảm là: Thất tình 1 năm và mất hết niềm tin vào tình yêu.


Mẹ em nói trong xóm có 1 chị muốn làm quen em trai họ chị đó cho em. Anh ta 33 tuổi, chưa vợ, nhà 2 anh em. Nghe giới thiệu là 1 kiến trức sư gì đó. Lương hơn 30chai ( cái này em nghe thôi chứ chưa có kiểm thực, nên mọi người đừng nghĩ em chém mà tội) . 1 Thông tin nữa từ chị đó là mẹ anh ta hỏi chị: trong xóm có đứa con gái nào được được thì làm mai cho " nó" đi. Chị đó có gọi cho em và hẹn cafe vào CN ( theo thông tin từ mẹ em thì 90% là anh ta có đi nữa).


==> Em đang rất phân vân có nên đi xem mặt hay không và có rất nhiều câu hỏi:


- Thứ 1: Tại sao trong dòng họ phía nội, ngoại, hay người quen gì đó của chị kia, sao lại " nhường" 1 người có ĐK " tốt" như thế cho em làm gì? trong khi em chỉ là hàng xóm thôi và lâu lâu mới nc 1 lần ^^. Hay liệu chị kia có "âm mưu" gì không?


- Thứ 2: hơn 30t chưa vợ thì hoặc là có vấn đề giới tính ( có thể đang muốn cưới vợ để che lấp), hoặc là tiêu chuẩn chọn vợ khá cao.


- Thứ 3: Em là đứa ngoại hình bình thường, học vấn, gia đình bình thường, không có gì nổi trội. Đặc biệt là không có đạt môn nào về nữ công gia chánh.


Tóm lại mọi người quân sư cho em vụ này với. Em cảm ơn trước ạ @};-@};-@};-