Em và bạn trai đã chia tay nhau được hơn 3 tháng, lý do thì có thể tóm lược là do cả 2 đều có cái tôi to đùng, không ai chịu nhường ai cả.
Trong thời gian 3 tháng ấy anh ấy cho liên lạc với em (bằng tin nhắn), nhưng lúc đó em còn rất giận và bực nên chỉ trả lời qua quýt, thờ ơ và đầy tức giận.
Em đã nghĩ tại bọn em chẳng có duyên số, em cũng gặp gỡ những người đàn ông khác, em nghĩ rồi thời gian sẽ giúp em quên anh ấy đi nhưng điều này thật là khó, em đã không thể.
Em bối rối quá, em không nghĩ mình lại là người yếu đuối thế.
Bây giờ em nên làm gì, em có nên chủ động nói cho anh ấy biết tình cảm của em không??? Thú thực là giờ em cũng không còn chắc về tình cảm của anh ấy hiện tại nữa.:Worried::Worried::Worried::
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Anyway, mình muốn nói điều này với tất cả các bạn còn đang băn...
Anh ấy của bạn nhắn tin như vậy thì có lẽ ý anh ấy coi chuyện của hai bạn là đã qua và với anh ấy bây giờ...
Đa số đều cho rằng làm lành trước là "thua", là "yếu".
Thực ra thua và yếu chính là không chịu bỏ cái tôi của mình đi mà đem...
Nhưng theo tớ thì bạn nên tìm mối khác, qua 3 tháng vất vả lấy lại tinh thần hà cớ gì xới...