hichic em đã suy nghĩ rất nhìu rùi,tâm sư với bạn, điện thoại tư vấn mà k biết nên giải quyết thế nào, em muốn xin ý kiến của các chị ah! hic em k có khiếu viết văn lắm nên có lẽ hơi dài dòng, các chị chịu khó đọc hộ em!:Smiling:


em sinh năm 87, đang học năm cuối,nhà ở tp.HCM, hắn sinh năm 85,quê ở Ninh thuận, mới ra trường & cũng mới đi làm. em quen hắn trong 1 lần tình cờ học trg thư viện, khi đó em đang học kì 2 còn hắn thì ki4 (tụi em học C Đ).sau lần gặp đầu tiên, 2 đứa nt qua lại khoảng hơn nửa năm(k gặp mặt) thì gặp mặt lại & bắt đầu yêu. thường thì tụi em 1 tuần gặp 1 lần.trg thời gian đó, hắn hay hỏi em những câu như :


-
mai mốt bé có chịu làm dâu ở xa k?


-nếu mai mốt vì công việc, anh phải xa em 1tgian thì khi gặp lại, em có còn là của anh k...?


lúc đó, em chỉ cười để trả lời câu hỏi của hắn vì em nghĩ còn quá sớm để nói những chuyện đó


yêu đc hơn nửa năm, đến ngày hắn thi tốt nghiệp, hắn rớt 1 môn....1 ngày nọ,23h "
em ngủ chưa? anh có chuyện muốn nói với em" "em chưa ngủ, có chuyện j k anh?" "anh nghĩ là tụi mình k có tương lai, anh & e ít gặp nhau
(tụi em chỉ gặp nhau vào buổi tối, & chưa đi chơi xa với nhau lần nào),
mình thật sự k hiểu hết về nhau. bây giờ anh chưa có j trong tay, anh k biết sẽ lo đc j cho em k nữa.......
" thấy em im lặng, hắn đt cho em, nhưng lúc đó em còn có thể nói chuyện đc nữa sao?hic


hôm sau, 2 đứa gặp nhau.trên xe, hắn nắm lấy tay em, em giựt lại, hắn dừng xe lại & ôm em thật chặt. sau đó, 2 đứa vô cafe( cafe trong sáng các chị ah)...."
anh sợ em phải chờ đợi anh lâu,... anh k muốn mai mốt vợ bệnh, con bệnh mà anh k lo j đc, cgai thì có tuổi....gia đình anh chỉ có anh & em gái, chắc chắn mai mốt anh sẽ nuôi ba mẹ,em có chịu nổi cảnh sống ở quê anh k?..
." chẳng hiểu sao, tối hôm trc, em nghĩ rất nhìu điều để nói với hắn, vậy mà khi nghe hắn nói, em chỉ im lặng!? hic trong hoàn cảnh đó mà hắn vẫn đút sinh tố cho em ăn??? em chẳng hiểu nổi, đó chỉ là lí do chia tay hay hắn nói thật? em nghĩ có thể lúc đó do hắn thi rớt & long nhong tìm việc nên mới nghĩ vậy?lúc đó e thấy mắt hắn đỏ hoe


sau tối hôm đó, tụi em k gặp nhau 1 thời gian(có hẹn gặp mấy lần nhưng mấy lần đó toàn trúng hôm trời mưa to :Sad:) nhưng vẫn đt, nhắn tin cho nhau! 3 tháng sau gặp lại, em nói rõ những ý nghĩ của em cho hắn nghe, rằng :
em tin vào anh, cả em & anh đều học hành đàng hoàng,em k chắc mình sẽ giàu nhưng em nghĩ mình k đến nỗi nghèo...
.tối hôm đó, hắn hôn em rất nồng nhiệt( em có cảm giác như hắn muốn nuốt em luôn vậy) & ôm em thật chặt! chưa khi nào tụi em như vậy. hắn làm cho em có cảm giác rằng hắn rất nhớ em.tối hôm đó, cả 2 đứa đều k ngủ đc


4 hôm sau, hắn nt: mình cùng nhau vượt qua khó khăn em nhé! anh tin là nếu mình có duyên, k gì có thể ngăn cản mình đến với nhau! hối trc anh nói những lời như vậy là do lúc đó anh gặp nhìu chuyện...


noel,tết tây, k gặp vì hắn đi làm xa, buồn nhưng thông cảm


sinh nhật em, hắn quên! em biết là hắn quên thật vì trc đó mấy bữa hắn còn nói :
mấy bữa nữa anh về, sắp sn em rùi mà!
em đã khóc rất nhìu, khóc đã, k hiểu lúc đó nghĩ gì mà đt cho hắn :
mình tạm thời k gặp nhau 1 thời gian anh nhé!
mình làm vậy đc sao em?
có gì mà k đc
?...
vậy cứ làm vậy, biết đâu sẽ tốt hơn?


từ hôm đó đến ngày thứ 7, hắn đt cho em, nói chuyện bâng quơ, đến ngày thứ 14, hắn nt hỏi thăm em.....đến hôm nay đã là ngày thứ 21...im lặng....


bây giờ trong lòng em rất rối, em k biết có nên chia tay k? nhưng em biết là em rất yêu hắn,càng suy nghĩ, càng rối?


- em có 1 cái sợ khi yêu hắn, hắn nhỏ con, cao khoảng 1m62, nhưng đẹp trai, còn em cao 1m50, ngoại hình thì rất bình thường, em sợ....


- lúc đầu yêu nhau, hầu như ngày nào em & hắn cùng nt, or điện thoại, lúc nào lâu nhất cũng chỉ là 4 ngày, vậy mà từ khi gắn lại, hắn ít nt, đt cho em hơn. có lúc em giân, nói thẳng với hắn, hắn nói cho hắn tgian, hắn sẽ sửa.....


hichic, em viết dài dòng vậy để các chị hiểu hết tỉnh cảnh of em hiện giờ, em nên làm gì đây các chị? yêu thì vẫn còn,nhiều nữa là #, nhưng em có nên chờ 1 tgian nừa k? hay chia tay luôn???