Em chào các anh chị ạ, em sa phải lưới tình cách đây nửa năm, ngày nhớ đêm mong, chả làm dc việc gì ra hồn ==/ hai đứa em bằng tuổi, nhưng lúc đầu đã xưng anh em nên giờ vẫn vậy. anh này thuộc cung thiên bình, có lăng nhăng ko e lại ko biết ạ.==
em đã rất nhiều lần bật đèn xanh khi nc qua tin nhắn nhưng anh ta cứ đứng ì một chỗ, ko từ chối cũng ko thể hiện ko thích. em cũng ko chủ động nt trò chuyện bào giờ, toàn anh ấy nt, nhưng cũng ko đi đến đâu. đc mấy lần anh rủ đi uống nc mà ko dám gặp ( hâm thế ko biết, tại em ko tự tin). hôm qua anh ấy nt đến và em lại bật đèn xanh lần nữa, các anh chị xem thế này em có nên dừng lại hay thôi ạ
anh ấy nhắn tin hỏi em mua hoa, chậu để bàn thì mua hoa gì, em cũng nghĩ chắc anh này lại định kinh doanh hoa ngày tết đây, nhưng em vẫn nhắn tin hỏi lại là anh định kinh doanh hay là tặng hoa ai ạ? có cần em tư vấn giúp ko?
anh ấy nt lại a mà yêu ai a sẽ ko bao giờ tặng hoa đâu. a định kd e ạ, làm quân sư cho a đi, a tặng em một chậu hoa ^^
hic. e là cự giải nhạy cảm vô cùng, đọc câu đầu, câu cuối em suy ra luôn anh ta muốn nói là a ko có tình càm gì với em, nên mới tặng chậu hoa cho em ==
em chán hẳn, em nhắn đùa lại là nhà em có 2 cái kệ và 2 cái đôn, a tặng một chậu thôi ạ?, mà yêu ai anh ko tặng hoa à, vậy thì để em suy nghĩ lại xem có nên làm quân sư k đã
.....em bật đèn xanh rồi phải ko ạ, vậy mà anh ấy ko có hồi âm hic hic hic
em ngốc lắm nhỉ, em viết hết tự sự ra đây rồi ạ, kết luận giùm em được ko, tiến tiếp hay lui ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
thật vậy sao, xem ra suy nghĩ của con trai...
t1: xác định người ấy của bạn trong...
nhưng mà...