Chào các anh chị, bình thường em cũng chỉ vào đọc bài viết trên wtt chứ ko post bài. hôm nay em mới đăng ký vì có chút tâm sự mong mọi người góp ý.
Em quen một người con trai đã lâu rồi, cũng hơn 1 năm lúc em còn đang học lớp 12, lúc đầu chỉ chat thôi, khoảng 4 tháng mới gặp mặt, khi chat anh ấy tự gt mình ko được đẹp trai, thấp bé nhẹ cân. Nhưng vì cái cách nói chuyện và cách nghĩ của anh ấy làm em tò mò, nên em quyết định gặp. Khi gặp mặt thì hoàn toàn trái ngựợc với những gì anh ấy tự gt qua chat, anh ấy cao và trắng trẻo, đeo kính trông trí thức, mặt cũng đẹp trai. Thật sự em đã say nắng anh ấy trong lần gặp mặt đầu tiên ấy nhưng vì em tự ti về bản thân nên em không có ý nghĩ mình sẽ đc anh yêu, em thấp và hơi mập ạ. Sau đó chúng em đi chơi với nhau rất nhiều lần, em dần bị cuốn theo những câu chuyện của anh, anh ấy khéo nói và tinh tế, thỉnh thoảng tặng em những món quà xinh xinh và em rất thích cử chỉ ân cần dịu dàng đó.y Chỉ duy nhất một điều em ko thích ở anh ấy là anh suy nghĩ rất thoáng trong tình cảm, với anh ấy ôm hôn là chuyện bình thường thậm chí cả chuyện đó. Cho tới khi em đỗ đại học và chuẩn bị vào năm học mới, em nghĩ từng ấy thời gian là đủ để tìm hiểu nhau và em muốn làm người yêu của anh ấy. Nhưng khi em nói bóng gió về chuyện bạn gái thì anh ấy im lặng, những ngày sau đó anh ấy nói là bận và ko đi chơi được, em nhắn tin nhưng ko thấy hồi âm, sau đó chúng em ko gặp nhau nữa, em rất buồn và khổ tâm, trách ngoại hình của mình ko hợp với ng ta. Bẵng đi mấy tháng thì hôm nay anh ấy gọi và mời em đi uống càfe, em cũng chẳng biết cảm giác của mình thế nào nhưng em đã đi gặp anh ấy, anh ấy nói nhiều về khoảng thời gian gần đây của anh đại loại như cuộc sống của anh có nhiều biến đổi và rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cách nói chuyện vẫn rất cuốn hút khiến tim em lại xao động, đột nhiên anh ấy hỏi "em có yêu anh ko" em ngỡ ngàng "sao anh lại hỏi vậy" .... "anh ko biết? tự nhiên anh hỏi thôi", em hỏi lại "anh có tình cảm gì với em ko" ........ anh ấy lặng một hồi lâu rồi nói anh chỉ coi em như em gái, chuyện trở nên nhạt dần và anh ấy đưa em về nhà. Khi về em nhắn tin hỏi anh ấy liệu có còn gặp lại nhau ko, anh ấy nhắn lại "anh cũng ko biết, sắp tới anh bận lắm" .........
Thật sự em đã yêu anh ấy nhưng em ko biết anh ấy có yêu em hay ko, em thấy tiếc sao mình ko trả lời "có" khi anh hỏi. Em có nên bày tỏ với anh ấy ko? mong mọi người góp ý cho em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đấy đi đâu cũng có 1 kiểu . Nhìn là biết liền , ko lẫn vào đâu được . Vẫn thèm nhỏ...
Em...
Anh chàng đó cũng có cảm tình với em (nếu không thì sao lại liên lạc lại sau nhiều tháng không gặp)
Nhưng.
Anh chàng đó đang...
Ánh mất hắn dư lào thế bé? Miêu tả chi...
Chúc chị thành...
Nhưng trong thật tâm em vẫn mong được nhiều hơn thế
Từ lâu nay mình đã sẽ chia nhau...