Vẫn biết là đề tài muôn thuở, nhưng em vẫn muốn nói ra để giải tỏa bớt khó chịu trong lòng. Em đang buồn nhiều quá! Em quen người yêu được gần 1 năm. Anh ấy không gặp em đã 2 tuần nay rồi. Trong những ngày đó vẫn có nt hỏi thăm, nt cũng không được nhiệt tình lắm và tuyệt nhiên không gọi đt cho em, có 1 lần em buồn quá không trả lời tn thì anh ấy gọi cho em, lúc đó em cũng đang buồn thảm thiết nên giọng khóc lóc nhiều, qua đt cũng nói nhớ em và yêu em, em nói em có cảm giác anh đang tránh mặt em thì anh ấy nói ko có. Em thì vẫn cứ tin. Nhưng đến hôm nay là cuối tuần rồi, em gọi không bắt máy có nt nói gọi lại cho em vẫn không trả lời. Em qua phòng anh kiếm thì không có nhà và em đã đợi đến 11h đêm vẫn không gặp được, anh ấy hình như đi không về. Dù em biết là dạo này anh rất nhiều việc, nhưng chẳng lẽ tranh thủ gặp nhau 1 chút thôi cũng không được hay sao... Em muốn dù anh đang bận hay có vấn đề gì thì cũng nên nói chuyện rõ với nhau mới hiểu được, cũng không nhất thiết phải gặp nếu anh quá bận, vậy mà chủ động 1 cuộc gọi hay 1 cái hẹn cho em cũng ko có.. em thấy nãn lòng quá, dù vẫn còn yêu anh, nhưng không biết nên tiếp tục như thế nào đây...? nhờ anh chị dẫn lối giùp em nhé..!