Thật là khó hiểu, các mẹ thâm sâu kinh nghiệm có ý kiến giúp mình với.


Chuyện là thế này, người ấy của mình vừa làm ở công ty, vừa làm thêm ở ngoài nữa nên thời gian khá là eo hẹp. Công việc của anh như thế nào, bận rộn ra sao, có khó khăn gì anh đều chia sẻ và cùng mình giải quyết ít nhiều (vì mình cũng hiểu công việc của anh và ngược lại, anh cũng thế, giúp mình giải quyết nhiều vấn đề trong công việc). Tình cảm vẫn tốt đẹp, không có gì phải phàn nàn cả. Vẫn hẹn hò sau giờ làm việc, vẫn cùng nhau ăn sáng, cafe cuối tuần, mọi thứ đều chia sẻ cho nhau. Nhiều lúc, đang đi chơi mà phải đi gấp để giải quyết công việc, anh hay nói: "Anh không có nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc em, em có buồn không, đừng giấu anh nha". Thực sự, mình thấy thương quá nhưng trong lòng lại dấy lên một thứ gì đó khó tả quá. Chưa bao giờ mình than phiền vì anh ít quan tâm mình cả. Hay do mình nhạy cảm quá vậy các mẹ?