năm nay em 26t, chỉ mải 1 mối tình đơn phương với cô bạn cùng lớp cấp 3 từ năm 12 đến h, có cảm giác hết yêu ai rồi ấy, ngoài trừ người đó, 1 vài lần cũng có cảm tình qua lại với 1 2 cô gái nhưng mình cảm thấy mình tình cảm chưa rõ ràng nên ko muốn tiến tới, sợ làm khổ nhau :D hay do nhát nhi :))
Về nhu cầu sinh lý thì e xác định rồi "ăn bánh trả tiền" không gây khổ đau cho ai (tích đức cho con cháu sau này ;;))
Tính em thì hòa đồng, sống rất tình cảm và rất thật với bạn bè (đôi khi bị lợi dụng :((). Không biết có phải thế nên e có nhiều em gái chứ ko có nhiề bạn gái ko :)).
Con người em như thế nó có bị làm sao ko các a các chị, chứ bạn bè h nó củng có nơi có chốn gần hết mà mình vẩn alone ko 1 mảnh tình "vát chai" thấy nó cũng sao sao ấy:D
Cũng xác định là lấy vợ sau 28t mà thấy bạn bè nó đi nhanh quá nên hơi lo, anh chị cho e 1 ít lời khuyên để em cải thiện bản thân và cuộc sống chút :D
mình cũng vậy nè, k sao đâu,............chứ có sao cũng chẳng biết làm sao.......haijzzz chắc chưa đúng đối tượng, càng lớn càng chai lỳ cảm xúc thì phải??????????? tùy ý...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chắc chưa đúng đối tượng, càng lớn càng chai lỳ cảm xúc thì phải??????????? tùy ý...
bỏ cái đó đi thì em hoàn toàn bình thường,đề nghị giữ gìn sức khoẻ. xin cảm ơn