Sơ lược như thế này.


Từ tháng 10 đến tháng 1 2012 là khoảng thời gian em không quan tâm chăm sóc cũng như lo lắng cho cô ấy. Có 1 người khác thường xuyên tâm sự giúp cô ấy vui, cô ấy cũng rung động nhưng biết giới hạn và vẫn ở bên em.


Nhưng từ đó sóng gió bắt đầu. . . Em hay ghen tuông và trách móc, mỗi khi em có nhu cầu là em ân cần chăm sóc quan tâm, xong là em ngủ ko để ý đến cô ấy. Lâu dần tạo thành nỗi sợ hãi trong lòng cô ấy.


Mọi chuyện căng thẳng hơn khi người đó có những cử chỉ thân mật và 2 người lập nick riêng để chat và nc. Nhật kí cô ấy viết cho người đó đọc và cấm em đọc. Lúc đó em đã nhận ra sai lầm của mình nhưng sửa chữa không dc nữa. Khi cô ấy không còn tâm sự nhiều với em ! Và nhiều lúc vô tâm thờ ơ.


Em chuyển trọ và thông báo về gia đình gửi thêm tiền vì em là sinh viên. Gia đình em không có thiện cảm mấy với cô ấy dù em đã giải thích như thế nào. Vì bme em thấy cô ấy tướng và khuôn mặt hao hao giống người mợ của em (Người mợ này lấy cậu em chỉ vì tiền và sau khi sanh 2 thằng em sinh đôi thì bỏ đi) và ba em có nhận xét cô ấy có đôi mắt sát trai, không thích người con gái chủ động tán con trai . Đợt tết em có ý định dẫn cô ấy về nhà chơi nhưng nhà em có chuyện nên ba em cấm ko cho em qua chở, nói cô ấy đi xe đò qua. Lúc đó ba em rất nóng + gia trưởng nên em ko dám cãi lại. Em nói cô ấy ko thể qua.


Sau thời gian đó nhà nhờ người quen gần nhà cô ấy điều tra như thế nào... con nhà ntn, gia giáo ko, vv nhưng người quen nhà em nhiệt tình thái quá khiến cho bme cô ấy khó chịu. Và hiện cô ấy mang tiếng cả khu là lừa trai


Căng thẳng đỉnh điểm là em chuyển trọ và nhiều cái vô tình + ngẫu nhiên khiến 2 đứa em càng ngày xa cách. Nhiều lúc người đó đến phòng chơi + vui cười với cô ấy em lặng yên đứng nhìn. Hôm sinh nhật cô ấy em bỏ đi xa khiến cô ấy càng suy sụp. Nhiều hôm người hàng xóm hiểu lầm cô ấy với người kia khi 2 đứa chụm đầu xem clip trên dt + mưa to khép cửa. Khi mở cửa ra thì bà hàng xóm đi ngang qua nhìn vào


Hiện tại mọi người nhìn cô ấy với ánh mắt coi thường và đánh giá cô ấy suy sụp lắm rồi ạ. Gia đình cô ấy thì bị tổn thương về danh dự cũng như sự tự trọng. Giờ em phải làm sao để giúp cô ấy vượt qua khó khăn này. Cũng như là hàn gắn vết thương + hiểu nhầm giữa 2 gia đình.


Em xin cảm ơn ạ


Em sinh viên năm 3. Nhiều lúc suy nghĩ thiển cận và chưa chín chắn. Mong được sự tư vấn của các cô, các chị