Chào cả nhà, em tham gia webtretho đã lâu, em thường chỉ đọc các bài viết và thi thoảng có comment, nay em vào đây tâm sự mong mọi người cho em lời khuyên.



Em xin kể qua chuyện của em thế này. Em sinh năm 92 và bạn trai em sn87, nhà hai đứa gần nhà nhau, cùng làng, bọn em vô tình quen nhau qua facebook chưa gặp nhau ngoài bao giờ, anh ý đang đi lao động nước ngoài mấy tháng nữa là về. Chuyện của 2 đứa cả hai bên gia đình đã biết nhưng đều k đồng ý vì ko hợp tuổi.


Gia đình nhà anh ý có 6 bà chị gái :( bố anh ý có 2 bà vợ, mấy bà chị là con bà cả, anh ý con bà 2 ( cái này là do em điều tra được chứ anh ý ko kể cho em ). Tính cách anh ý thì ngoan, ko cờ bạc, k uống nhiều rượu, ko thuốc lá, chịu khó làm ăn, chín chắn, thương bố mẹ. Về ngoại hình thì anh cao 1m70, khuôn mặt ưa nhìn.Vừa rồi em có vào facebook anh ý đọc trộm tin nhắn của người yêu với bà chị gái, cuộc nói chuyện đại loại thế này ạ: Bên nhà đó mấy bà chị chê em lùn, rồi còn soi cả bố mẹ em có lùn không mà sinh ra em lùn như vậy :( và còn bảo là " chị hợp ai thì ok nếu k hợp ai thì phá cho bằng được "( em cao có 1m45 thôi ạ, đeo kính cận :( nhưng ngoại hình k đến nỗi nào, có chút học thức và đã có công việc ổn định trên Hà Nội ) Đọc xong mà em vừa buồn vừa sợ và muốn chia tay ngay lập tức nhưng vì yêu nhiều quá rồi nên vẫn chưa dứt khoát được, anh cũng níu kéo, anh muốn cưới em làm vợ vậy em lại mủi lòng tiếp tục yêu hic



Mẹ em biết chuyện khuyên em nên bỏ anh, hoàn cảnh gia đình phức tạp, lại chê em như vậy sợ sau này em lấy anh về thì khổ 1 đời sẽ không thể sống nổi ở nhà anh. Ban đầu em có suy nghĩ em lấy anh chứ không phải lấy nhà anh vì em biết bố mẹ anh hiền lành nên nghĩ vậy. Giờ đây em không biết phải thế nào, yêu nhiều quá rồi nên mù quáng quá :( Em rất mong mọi người cho em lời khuyên