Em cần tư vấn gấp đê đưa ra quyết định trước Noel!
Em va Bf yeu nhau cũng đựoc 1 thời gian khá dài. Gần 3 năm rồi, trong thời gian đó thì cũng có rất nhiều thăng trâm, chia tay cũng nhiều. Cùng nhau trải qua quá nhiều khó khăn và thử thách. Cứ mỗi lần chia tay thì mà em quyết định k liên lạc nữa thì anh ây lại níu kéo,,,ect
Hôm trước chúng em có nói chuyên, đang vui vẻ thì thây BF nói là " em cứ tìm 1 chàng nào đó xứng đáng hơn anh mà yêu" em hỏi la " anh k yêu em sao ma nói thê". Chàng nói là" ANh yêu em nhưng k lấy đựoc em". EM giận, chàng cười xòa, ôm em vào lòng nói là anh trêu,
Hôm nay em đọc ở phân lưu tin nhắn chat ở máy của chàng thấy chàng chat với bạn với nội dung là" Bố mẹ chàng k đồng ý cho em yêu chàng vì k hợp tuổi, vì em yếu quá... Rồi nói là chưa muốn chia tay vì thơi gian này do em còn nhiều chuyên phải nghĩ. Rôi nghĩ xem có cách nào chia tay nhẹ nhàng không vì sợ kéo dài thì em khổ vì con gái có thì. Thực ra thì chuyên bố mẹ chàng ngăn cản thì em biết lâu rồi, lần đó do tự ái em đã đòi chia tay nhưng chàng thuyết phục em ở lại. Em thì cũng xác định là yêu chàng nên k tự ái nữa. Thế mà giờ..
EM còn đang bình tĩnh lắm, chưa biết thế nào cả!
Các bác tư vấn em cái. Bây giờ nói làm sao, cho nhẹ ngàng. Em sợ m sẽ khóc. EM cũng k phải là ngừoi lụy tình. E phải làm sao để chàng nói ra những điều đó với em mà k phải là vs bạn của chàng. Em phải để người nói chia tay là chàng chứ k phải em. Như thế em thấy dễ chịu hơn. Vì em đã thề, đời nay em sẽ không phụ một ai hết! kể cả chỉ là lơi nói
Thơi gian sắp hết rồi! em k muốn Noel này phải lăn tăn.