Em chào các anh chị, em tên là Thanh em với người yêu em đã yêu nhau được gần 2 năm. Tự nhiên một ngày cô ấy bảo không muốn yêu em nữa đơn giản bởi vì hết tình cảm và bọn em có những chuyện giận nhau nhưng cố gắng kìm nén trong lòng nên giờ khi cảm thấy khó chịu mệt mỏi nên muốn chia tay, đó là lý do mà cô ấy nói với em. còn khi tâm sự với mẹ cô ấy thì cô ấy lại bảo là vì em quá tốt với cô ây, cô ấy không chê em và gia đình em ở điểm gì mà chỉ vì cô ấy sợ vì cô ấy không tốt, nấu ăn vụng về không khéo léo nên sợ em phải khổ rồi người đau lòng lại là cô ấy nên cô ấy chọn cách chia tay. Mẹ cô ấy cũng khuyên thì cô ấy bảo giữa tình cảm và lý trí thì lần này cô ấy chọn lý trí. Nhưng khi em tâm sự với bạn cùng lớp và bạn cùng phòng của cô ấy thì các bạn ấy bảo dơn giản chỉ là vì hết yêu, và cô bạn cùng lớp thấy em khổ tâm rất nhiều thì đã nói với em là người yêu em đang có người khác thích. Em bây giờ thật sự đang rất bối rối không biết nên làm gì nữa. 2 tháng qua em vẫn nhắn tin, khi cô ấy đi học thì em luôn đi theo sau, bạn cô ấy bảo em làm như vậy sẽ khiến em bị tổn thương và bảo em buông tha cho cô ấy. thật sự em còn yêu người yêu em lắm, ngày nào cũng thế nắng cũng như mưa em đều đứng đợi cô ấy cả tiếng đồng hồ cho tới khi nào cô ấy đi học thì em mới về. Thật sự em đang phân vân không biết cách làm của mình có đúng không nữa. E sợ nếu như em không xuất hiện trước mặt cô ấy thì cô ấy sẽ nghĩ em đã quên cô ấy và tìm người khác. Nhưng em cũng sợ nếu em theo sau cô ấy và tạo cho cô ấy có cảm giác như bị theo dõi thì có thể cô ấy sẽ kiếm 1 người nào đó để cho em biết cô ấy có người yêu và hãy từ bỏ. Em bây giờ không biết mình nên làm gì. mong các anh chị tư vấn giúp cho em với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tại sao lại yêu nhau những 2 năm mà không cưới ? Thường thì vì lý do kinh tế hoặc hòan...
Khi yêu người ta có thể có trăm ngàn lý do để yêu cũng có khi chẳng cần lý do gì cả vậy thì khi...
Hôm qua đọc thấy chữ ký hay ho của bác Tý đang bảo rình...
dạ cho em...
Được thế thì còn gì bằng . ^_^