chào các chị, chuyện là như thế này


em co quen 1 anh kia...2 tháng nữa là gần 1 năm...


tình cờ e phát hiện ra A có quen với con nhỏ trên mạng. cũng lâu lắm rồi. lúc con nhỏ đó đi du học... A chờ nó 1 năm.. dạng con đó xinh...iu quá ko thả dc hay sao ấy... cũng là trong lúc tán em... em thì thấy A nhiệt tình quá...e cũng siu lòng


note: năm 2011 A vẫn nói với nó và tán e, năm 2012 nó mất hút...A vẫn chờ nó và tán em... sau sn nó 2 tháng thì e quen A


lúc e đang quen A, Em mới hỏi thì A chối là ko có, dạng như e cố đổ tội..khi em đưa ra thì bảo có quen...mà bt a2h.... sau đó 1 thời gian...e lại phát hiện ra A nói chiện với nó là năm 2010 .. em hỏi thì A xin lỗi , r bảo là lúc đó là ko còn liên lạc j với nó..em lại tin


Xong tới thời điểm hiện tại, e phát hiện ra A nói chien với nó vk ck ngọt ngào lắm( năm 2011), mà chưa bao giờ A nói như vậy với em. em cảm giác mình như người thay thế lúc A bùn , mà nếu như ai ko biết, nhìn bên ngoài thì nghĩ A iu em lắm, theo đuổi, tốt với em lắm, e cũng nói ko phải là do em ko hợp, mà do A còn iu con kia, xem em như thay thế, thế là e ct. A chả nói j, bảo 4 tháng nữa cho A gặp em


mấy chị ở ngoài, nhìn dùm em xem A là người ntn...chứ thực khi e nói ct, e vẫn còn th A lắm. nói chung do A cứ cố giấu e chuyện quen con kia, mặc dù đã là quá khứ, e cảm giác e như trò hề...


cảm ơn các chị!