Em và cô ý đến với nhau cách đây hơn 2 năm...Thực sự em rất yêu cô ý và muốn nghĩ đến lâu dài, vì thực sự em đã trải qua nhiều khó khăn để đến được người mình yêu! Chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp khi em ra trường, công việc bắt đầu ổn định, nhưng mọi chuyện thay đổi quá nhanh sau 1 tháng. Cô ý kém em 2 tuổi và vẫn còn học đại học....Nhưng sau 1 tháng không gặp nhau, cô ý nói không muốn em phải vất vả và khổ sở vì cô ý nữa, theo em hiểu thì gia đình cô ý không đồng ý cô ý yêu em, hình như vì lý do không hợp tuổi, và do sức khỏe cô ý (mà mẹ cô ý biết xem bói nữa chứ)....Thực sự thời gian trở lại em buồn lắm, vẫn đi làm bình thường, nhưng không sao cân bằng được tâm trạng, cứ nghĩ những gì cô ý nói với em rằng: "chúng mình không đến được với nhau đâu, có lẽ nên dừng lại để cho 2 bên không phải khổ sở" là em suy nghĩ nhiều lắm. Mấy mẹ cho em lời khuyên, cũng như động viên em với? Em rất yêu người đó!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1