Em cần các mẹ cho lời khuyên có nên tiếp tục mối quan hệ này không?
Em và người yêu đã yêu nhau được hai năm, em 23 tuổi và anh ấy 28 tuổi nhưng hiện tại chúng em chưa có ý định lập gia đình,có một sự việc xảy ra như thế này: sắp tới anh ấy có đi Singapo du lịch mấy ngày , hôm anh ấy đi thì em lại có lịch chuyển nhà, nên trước ngày anh ấy đi em có ít đồ nhờ anh ấy bê từ tầng 2 xuống tầng 1, nhưng anh ấy nói rằng những việc đó em tự làm, anh bận với mệt nên không giúp được , anh chị cho em lời khuyên xem là con trai mà những việc như vậy không có ý định giúp người yêu mình thì em có nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này không ạ? ( trước đây khi em chuyển nhà 1 lần em cũng có nhờ anh ấy và anh ấy cũng bảo bận và mệt , nên em tự chuyển hết ) , em thấy hoang mang vào mối quan hệ này ạ , các mẹ cho em lời khuyên với.:(