Em với ra trường đi làm được mấy tháng, ngày còn đi học em cũng có có vài mối tình, nhưng đều trong sáng kiểu tình yêu học trò thôi ạ. Em là người theo quan điểm truyền thống, nên em muốn giữ mình đến khi lấy chồng. Thế mà hôm qua trong lúc khi bạn bè tụ tập ăn uống, thì em cũng uống vài chén rượu vang nho thôi, sau khi xong em cũng thấy mình tỉnh táo, chỉ có hơi chóng mặt một chút. Rồi em nhờ một anh mới quen mang về (anh này là bạn của bạn em) em chỉ nhớ đến lúc đi ra khỏi cổng nhà bạn thôi ạ. Sáng mai ngủ dậy thì em thấy em và anh ta không ai có quần áo gì cả và đang nằm cạnh nhau :(( Rồi anh ta xin lỗi em, bảo là tại uống ít rượu với lại thấy em xinh quá không kìm chế nổi. Em buồn quá các chị ơi. Em chỉ muốn chết đi cho xong. Giờ em làm sao dám nhìn mặt bố mẹ với mọi người thân trong gia đình đây.


Giờ em xin các chị tư vấn cho em là có nên báo công an để vạch mặt anh kia ko? nếu báo thì mọi người sẽ biết, em thấy xấu hổ lắm ạ :(( Hay là cứ để xem như ko có gì?