Em xin hỏi các anh chị đi trước có kinh nghiêm, những lời mà giai tâm sự với người yêu cũ của anh ấy có là sự thật?


Vốn là, cách đây 2 tháng một lần em tò mò lục tin nhắn lưu trữ Yh của giai, em đọc được những dòng nc với người yêu cũ gần bằng tuổi anh ấy. Anh ấy nói với chị ấy là "gần gần" yêu em, nhưng đã đến lúc nghĩ tới một gia đình rồi không muốn chơi nữa, rồi hối tiếc ngày xưa chia tay nhau (anh bỏ chị ấy). Cùng lúc thì giai chuyển sang nói với anh bạn thân của giai là muốn tán lại chị người yêu cũ đó. Thấy chị đó tốt, lấy về làm vợ thì ok. Em còn biết những lần anh ấy muốn hẹn gặp chị người yêu cũ nữa ( nhưng chưa rõ có gặp lại hay không)... Giờ thì giai biết em vào đọc tin nhắn nên đã đổi pass, hai đứa vì chuyện này mà căng thẳng nhưng đã làm lành. Giai luôn bảo em phải có niềm tin, càng ngày càng thể hiện quan tâm tới em nhiều hơn. Bạn bè, nhiều người thân trong gia đình anh đã biết em. VÌ còn yêu em tự nhủ tha thứ nhưng 2 tháng rồi em vẫn bị ám ảnh, lúc nào trong đầu cũng nghĩ là anh ấy đang hẹn hò với ai đó, đang phản bội em, xem em là một người dự trữ...cảm giác rất khó chịu.


Em đang nghĩ mình sai điều gì, yêu đương nghiêm túc, đàng hoàng, học hành biết phấn đấu, gia đình nề nếp, dù mới ra trường không may chưa xin được việc nhưng vẫn có nhiều người theo đuổi. Anh ấy thì đi làm khá lâu, khá chín chắn, gia đình cũng rất gia giáo, dù không kể nhưng em biết đang có vài cô tán tỉnh anh. Và em và anh ấy đang ở xa nhau, em thông cảm cho anh chưa đủ điều kiện tự mình xin việc ổn định cho em và gần nhau được. Bạn bè em biết chuyện không ai muốn em yêu anh ấy nữa, chị gái em còn nói thẳng là hai đứa không thể đến với nhau được đâu. Những điều này làm em phải suy nghĩ, nhiều khi đau lòng muốn buông xuôi nhưng anh ấy mỗi ngày vẫn động viên em vượt qua, hai đứa sẽ đến với nhau... Em biết mình đã yêu rất nhiều. Em phải làm sao để hết ám ảnh, để lựa chọn đúng đắn và bước tiếp đây?