Quen nhau khi nghỉ hè X vào SG đi chơi , và gặp T trên tàu , vừa xong năm nhất cao đẳng , về quê nghỉ hè . Và chỉ mấy tiếng là 2 đứa có tình cảm với nhau và sau 1 tuần thì yêu luôn .
X sinh năm 85 , là con gái
T sinh năm 85 , là con trai
Một năm 2 đứa gặp nhau không nhiều , nhưng cũng không gọi là ít nếu lấy tổng thời gian gặp chia cho 365 ngày thì có lẽ tính ra mỗi ngày cũng là hơn 1h.
Một năm thì gặp Tết , 30/4 - 1/5 , hè . Noel - tết dương lịch . Cũng là nhiều .
....
Tròn 2 năm sau ngày yêu thì mùa hè năm trước T đưa X về gia đình chơi .
Và từ đó T nhận được sự cấm đoán ngăn cản từ phía gia đình . Chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng , khóc . mắng chửi .... đủ cả .
Đã nhiều lần trục trặc , X luôn khéo léo , nhẹ nhàng và kiên nhẫn
...
Và cố gắng , là cả một sự nỗ lực nên cũng mới có 1 lần đứt dây nhưng rồi cũng đã gắn lại được .
Nhưng T là một người yêu Mẹ , yêu kinh khủng .
Nên chưa bao giờ , hay nói đúng ra là không muốn , sợ phải tìm cách dung hòa giữa gia đình và người yêu vì nghĩ mãi cũng không biết có cách nào , càng nghĩ càng mệt mỏi . Nên sợ mỗi khi phải suy nghĩ đến điều đó
Từ đó , gia đình là gia đình .
Và... người yêu là người yêu !
Và .... trong suy nghĩ của T , chưa bao giờ nghĩ X sẽ là một người vợ của mình .
Mãi mãi , không bao giờ X là người mà T muốn lấy làm vợ