Tp.Hồ Chí Minh ngày 04/ 02/ 2016


Năm cũ sắp qua, năm mới lại tới rồi. Xa nhà đã bấy nhiêu năm nhưng đây là lần đầu tiên em đón tết xa nhà.


Ngố à, anh biết không ?



7 giờ 15 phút ngày 16/ 12/ 2016 khi chuyến bay ước mơ và hy vong vừa hạ cánh là lúc trái tim em rạo rực. Người em nóng ran, bên tai những tiếng ù ù không dứt. Cầm điện thoại trên tay em muốn gọi ngay cho anh khoe với anh rằng em đã tới nơi an toàn, không delay và rất đúng giờ. Nhưng ngày hôm đó em đã không làm vậy. Bởi em biết rằng giờ anh là ai và em là ai. Hai con người xa lạ vẫn hỏi han, vẫn gọi điện vẫn nói chuyện nhưng không phải người yêu, cũng chẳng phải bạn bè, em chợt nghĩ đó là thói quen hai con người bị sở hữu bởi thói quen. Đi xa rồi em sẽ quên được...



Chàng trai năm ấy đã xa – Cô gái hôm nay đã đổi thay. Ký ức đẹp có khi ùa về nhưng không còn làm em đau nữa. Em vẫn nhận tin nhắn, nhấc máy khi số anh gọi tới lo lắng và hiểu tâm trạng anh. Đã từng yêu nhau một thời gian dài tất nhiên em hiểu lúc anh yếu mềm, anh có thể không tâm sự với người yêu hiện tai. Anh sợ mất cô ấy, anh cần cô ấy thấy anh mạnh mẽ, anh là chỗ dựa tinh thần, anh có bờ vai vững chắc. Những điều đó với em thì không hề cần đến. Trước giờ anh như thế nào em lại còn không hiểu hay sao. Kệ đi, em không giống những cô gái khác, không yêu không thể là bạn. Em và anh kết thúc rồi. Tình cảm vốn là điều khó kiểm soát, tôn trọng quyết định của anh, của em và của hai chúng mình. Em vẫn là bạn của anh, có sao đâu anh nhỉ, khi em chấp nhận mở lòng đón chào người bạn mới thì đồng nghĩa với việc anh đã không còn quan trọng với em nữa rồi.


Anh nói về cô gái ấy, nhiều hơn em nghĩ.
Cô ấy khóc chắc đau hơn em khóc


Nên anh đi lau nước mắt người ta


Bận tâm chi chỉ đôi chút nhạt nhòa


Trên mi em…chẳng qua là vương bụi


Không chút bận tâm về anh nữa. Anh hãy tiếp tục yêu thương cô ấy đi anh nhé. Yêu cô ấy bằng tất cả trái tim, tình yêu thương anh dành cho cả em và cô ấy. Em mong anh có bắt đầu nhưng sẽ không có kết thúc…..



Con gái sinh ra vốn để được yêu thương chứ không phải để hiểu, nhưng nếu không hiểu thì không thể nào yêu. Và khi đã hiểu được cô ấy rồi, chắc chắn anh sẽ yêu cô ấy bằng thứ tình yêu chân thành nhất. …….



Con gái sinh ra đã có quyền đấy rồi anh à. Con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần được che chở và yêu thương. Đương nhiên yêu thương cũng là một việc chẳng có gì đáng xấu hổ, nếu sống trên đời mà chưa từng yêu thương ai, và cũng chẳng được ai yêu, thì cuộc sống đã không trọn vẹn rồi. Vì em là con gái nên em hiểu cô ấy dù cho em chưa từng gặp cô ấy một lần. Cô gái ấy đang yêu anh – người em cũng đã từng….Cô ấy đang yêu, yêu bằng cả trái tim trân thành, cũng giống như cảm giác của em ngày đó vậy. Nên em không ghanh tỵ, không ghét cô ấy anh à. Chỉ mong sao anh đối xử tốt với người đó. Không xa cũng chẳng vô tâm, em vẫn luôn tốt, rất tốt em có thay đổi nhưng tâm em vẫn rất sáng và hiền lành. Đừng đem cô ấy và em ra so sánh. Em biết em có lẽ không bằng cô ấy nên anh chọn cô ấy chứ không chọn em. Em thua nhưng tâm phục khẩu phục. Sau này cô ấy có hỏi em là ai. Anh hãy nói em là bạn của anh anh nhé.
Nếu ngày mai cô ấy hỏi anh em là gì trong quá khứ


Anh cứ trả lời em chỉ là bạn không hơn


Anh đừng lo em trách em hờn


Bởi cạnh anh là cô ấy, em chỉ là người xưa.


Em sẽ đi không còn ở trong lòng anh nữa


Mang theo những thứ đã từng thuộc riêng mình


Tình thương ngày cũ thêm vòng ôm trước cửa


Em gói ghém tất cả vào trái tim nhỏ bé này.


Rồi em sẽ gượng cười để khóe mắt thôi cay


Bước đi tiếp và giữ mình không ngoảnh lại


Dù đường đời có chật và em chưa từng trải


Anh đừng lo, em vẫn tồn tại bằng đôi chân của mình.


Anh hãy vun đắp cùng cô ấy một mối tình


Trọn vẹn hơn những gì ta từng có


Cuộc sống bộn bề nhiều muộn phiền âu lo


Anh đừng so đo mà nắm tay người ấy thật chặt


Gửi chàng trai khoa pháo – c63d6 – Học viện Phòng Không Không Quân.


( Ngố _ HDVDL)