Anh và em yêu nhau 3 năm, chúng ta đã trải qua quá nhiều thử thách, cả anh và em đều bị tổn thương do chúng ta tự gây ra...Giờ đây em biết,, tình yêu anh dành cho em k được trọn vẹn như xưa nữa...anh có người con gái khác, cô ấy xinh xắn, đáng yêu...em đã tìm cách gặp mặt và nói chuyện với cô ấy, đương nhiên trên tư cách là một người bạn cùng tuổi, cô ấy k biết em là ai, em đóng vai một người bạn thân cùng cô ấy chia sẻ mọi chuyện...và cùng chia sẻ với cô ấy về anh. Em biết được rằng cô ấy yêu anh nhiều lắm, đi đâu, làm gì, ngồi góc nào cô ấy đều nhắc tên anh, anh k biết những lúc đó em đã đau như thế nào đâu, nhưng ở một khía cạnh khác em thấy an tâm vì cô bé đó thực sự tốt, ít nhất anh sẽ HP bên cô ấy. Vậy mà 1 tuần nay cô ấy đã buồn và tự kỷ ở nhà chỉ vì anh không yêu cô ấy. Tại sao vậy anh? có phải là vì em? hay vì lý do nào khác. Em rất muốn nói với anh rằng...nếu tình yêu chúng mình k đến được với nhau nữa thì hãy cho cô ấy một cơ hội...những lúc nhìn thấy cô ấy đau buồn vì anh, em lại thấy thuơng và buồn kinh khủng, em tự thấy mình HP khi có được tìnhh yêu đó của anh....nhưng em biết tương lai sẽ chẳng cho chúng mình gần nhau mãi mãi, vì sao thì chỉ có anh mới trả lời được...vì vậy anh hãy quyết định nhanh anh nhé, anh hãy cho cô ấy một cơ hội, em hứa sẽ rời xa anh mãi mãi để anh và cô ấy HP trọn vẹn, tình yêu mà anh, k ai muốn san sẻ tình cảm cả. Một là có tất, hai là không có gì hết. Đừng làm tổn thương nhau nữa được k anh. Cả anh - em - và cô ấy đều muốn có 1 HP vẹn trò.