Em ah.....Bây giờ anh có thể tự tin để nói rằng " Hình ảnh của em đã không còn tâm trí anh nữa rồi....! "
1 năm 7 tháng....Trong anh luôn có hình ảnh của em.....cho dù chúng ta có cãi nhau, giận hờn, hay chia tay nhưng hình ảnh của em không khi nào mà không xuất hiện trong anh....Nhưng em có biết không anh yêu bao nhiêu thì em vô tâm bấy nhiêu...Anh đã cho em biết bao nhiêu cơ hội, níu kéo em......Nhưng em đều vứt nó đi ko hề thương tiếc.....Em đã làm con tim đau, đau lắm....Nhưng giờ sẽ không có chuyện đó nữa đâu....! Con tim anh đã chai sạn rồi......Em giờ không là gì với anh nữa......Từ nay anh sẽ thay đổi....Anh sống vô tư mà thôi......Câu nói yêu trên đầu môi.....Anh sẽ xem như bèo trôi...!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Anh quên em thật rồi xao... cũng phải thôi... lúc trước anh ruồng bỏ em nhanh lắm mà... con mình...
Hình ảnh của em đã không còn tâm trí anh nữa rồi!:D
tại...
mặt mình hiền lành mà.sao bạn lại nói thế :((:((291205
em là ai mà toàn trêu anh vậy ???? :(
ko phải đâu bạn....!
mình cũng mong là như vậy..!
:D gái 1 con nhìn mòn cái con mắt :D
Bạn quen với chủ top àh .....