Về cơ bản thì mình trẻ. Mình mới có 26 tuổi bọ. Mình thấy mình rất trẻ.


Về cơ bản thì mình thấy hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tức là không có người yêu, có nhiều bạn bè để ăn chơi đàn đúm. Thế cũng vui mà.


Về cơ bản thì mình không thấy mình ế.



Nhưng...


Bố mẹ mình thấy mình không còn trẻ nữa. Thậm chí là còn... quá lứa lỡ thì cơ.


Bố mẹ mình thấy mình độc thân đến bây giờ là đủ rồi.


Và bố mẹ mình nghĩ rằng mình ế khi mà lâu rồi mình không lót lá dẫn anh nào về giới thiệu.



Câu chuyện bắt đầu...



Chuyện 1: Mùng 3 tết, hai bố con ngồi ăn cơm với nhau. Bố mình tự dưng lại mở lời kể chuyện làm mình lấy làm lạ.


- Bố: Hôm nay tao sang nhà bác X. Bác này ngày xưa làm cùng với bác N nhà mình.


- Con: Vâng


- Bố: Bác ấy có đứa em gái, ngày xưa học cùng với bố.


- Con: Vâng


- Bố: Nhà cô này có 2 đứa con. Một đứa con gái sn 88 bằng tuổi mày. Một thằng sn 84.


- Con: Vâng


- Bố: Cái thằng sn 84 nó học trường y, vừa học xong cao học rồi. Bây giờ nó làm ở chỗ abc.


- Con: Vâng


- Bố: Nó bảo cháu chỉ làm tạm ở đấy, bla bla...


- Con: Thế tóm lại là bố muốn nói gì thì bố nói luôn đi, sao bố cứ lòng vòng thế nhỉ?


- Bố: Thì tao bảo với mẹ nó là hôm nào bảo nó sang nhà mình chơi, cho chúng mày làm quen...


- Con: Con đã ế đâu mà bố phải làm thế. Con ghét nhất là mai mối cái kiểu ấy. Con không gặp đâu. Bố đi mà tiếp.


- Bố: Nhưng mà nhà nó cơ bản, nó tử tế, bla bla... Tuổi này rồi không lo mà lấy chồng đi, vài năm nữa ma nó lấy.


- Con: Lấy chồng có sướng đâu mà sao bố cứ bắt con lấy chồng thế?


- Bố: Đến tuổi thì phải lấy, không lấy là chống lại quy luật của loài người (OMG!!!)


- Con: Con còn muốn học tiếp. Sao bố bảo bố nuôi con học hết thạc sĩ cơ mà? Sao bây giờ bố lại đuổi con đi lấy chồng?


- Bố: Thì mày cứ lấy chồng đi rồi tao cho tiền học tiếp.


- Con: Im luôn, chán chả buồn nói.



Chuyện 2: Ngày 8/3


- Mẹ: Hôm nay người đẹp không đi chơi à?


- Con: Con không.


- Mẹ: Thế không có thằng nào để "vùng lên" à?


- Con: Vậy là bị kìm kẹp cả năm trời, chỉ được "vùng lên" một ngày thôi ạ? Thế thì con cóc cần.


- Mẹ: Ừ, cứ không cần đi rồi đến lúc cóc cũng chẳng có mà lấy.


- Con: Ơ...


- Mẹ: Ơ cái gì, kiếm một thằng về đây cho tao đỡ... tốn gạo!



Vâng, hóa ra là ế mà một hình thức sống hợp pháp trong nhà mình, được Nhà nước và xã hội công nhận, nhưng lại cứ bị bố mẹ xua đuổi và tìm mọi cách để tống cổ đi!