TY của chúng e đã được gần 2 năm.anh hơn e 2 tuổi và là người thực tế,e mới chỉ là cô sinh viên năm 2 của trường đại học. 2 chúng e đã trải qua nhiều khó khăn về quan điểm sống để đến được với nhau, e cũng đã chấp nhận và thay đổi nhiều vì anh. cuộc sống của e không năng động, không nhiều mối quan hệ, cũng không phải lao vào kiếm tiền như a. nhiều lúc e thấy ngạt thở và lo ngại rằng e sẽ không thể theo kịp được anh.e không biết mình nên làm gì????vì hạnh phúc là phải đấu tranh mà... nhưng e không có điều kiện để ăn mặc hợp mốt, không có thời gian để đi làm vì công việc học tập đã chiếm hết thời gian...


Mọi người cho e lời khuyên với ạ... 2 đứa bạn e cũng đã chia tay nhau vì lý do tương tự. e thấy lo lắng và mất tự tin quá...