Bạn trai em có anh trai.Bạn gái của anh trai cũng bằng tuổi em.Nhà bạn ấy làm ăn buôn bán nên rất giàu có.2 người yêu nhau đã 5 năm rùi và cuối năm dự định sẽ tổ chức đám cưới.Vấn đề sẽ chẳng có gì nhưng đến 1 ngày e biết được là bạn ấy không ưa gì em cả.Em nghe được điều này qua chính dì của người yêu.Em biết bạn ấy không ưa e là vì e được lòng mọi người .em và người yêu em mới yêu nhau có 2 năm trở lại đây thôi nhưng đều được cả nhà ủng hộ.Còn về bạn ấy và anh trai người yêu yêu nhau đã 5 năm nhưng mãi cho đến gần ngày cưới mới được dẫn về giới thiệu với gia đình vì bố anh ý không đồng ý (Bạn này là dân chơi ăn mặc rất sành điệu và đã có rất nhiều tiếng xấu).Mặc dù bọn e đã gặp nhau rất nhiều lần từ trước nhưng chưa bao giờ e cảm thấy thực sự thân thiện được với bạn ấy mặc dù e là một người rất dễ gần.Từ sau khi biết chuyện đấy em cảm thấy những cuộc gặp gỡ ngày càng gượng gạo , trước mặt cứ phải bình thường mà mình thừa biết người ấy rất ghét mình.Thậm chí e còn thấy ngại gặp cả chính anh trai người yêu e!Sang năm chúng em cũng định tổ chức.Nhưng e không hiểu từ nay về sau mình phải làm thế nào nữa.Đến nữa còn chạm mặt nhau nhiều mà E không quen với kiểu 2 mặt thế này.Các mẹ cho em một lời khuyên.