Chào cả nhà, mình là thành viên mới ak, rất mong cả nhà lắng nghe tâm sự của mình và cho mình lời khuyên.
Mình và a quen nhau qua một người bạn chung của 2 đứa giới thiệu, vì cùng ở quê lên SG học tập và làm việc nên có thể chúng mình có nhiều suy nghĩ giống nhau, ngoài ra mình cảm thấy cả hai cũng là người sống nội tâm ( 1 chút/) và là mẫu người của gia đình. A tự nhận là người nóng tính, gia trưởng và ko ga lang hay lãng mạn..., mình cũng thấy đúng cả nhà ạ. A thường nói mình ngang bướng, ko nghe lời a nói...(đôi khi mình cũng ko nghe lời a thật, nhưng chỉ là những chuyện rất nhỏ thui ạ). Đã 3 ngày mình và a ko nt, gọi điện dù cho trước kia ngày nào bọn mình cũng nc rất nhiều. Lý do vì a mời minh đến nhà ăn cơm dịp SN e trai a và ngày giỗ của mẹ a nhưng mih đã từ chối, mình nói với a rằng mih và a cũng chỉ mới yêu nhau, chưa có gì chính thức cả, mih ko muốn đến nhà a thường xuyên (mih yêu đc 3 tháng và đến nhà a 3 lần rùi, a cung đến nhà mih choi nhiu lan rui). Mọi chuyện chỉ có vậy thui ak, mih phải làm sao bgio nhỉ, thực sự mih rất nhớ a và muốn đc nc. A rất hay nói vs mih cuối năm mih cưới vì năm nay rất đc tuổi cho 2 đứa, nếu ko cưới thì sẽ phải đợi thêm 1 năm nữa, mih cũng đang băn khoăn về lời đề nghị của a. Cả nhà cho mih lời khuyên nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1