E phải làm gì để thay đổi suy nghĩ của anh về em ?
Anh rất quý em…anh coi em như e gái......sao nói mãi mà e k chịu đi lấy chồng…e tìm người như a mới chịu lấy hả ? Anh thì a dứt khoát chẳng đời nào lấy e rồi…Anh hiểu e quá rồi vì vậy mình k thể đến với nhau được….
Ngày đó ..anh với em gặp nhau khi mà e cảm thấy mình đã chán ngán những cuộc vui ngoài đường phố.E thật sự mong muốn mình có được 1 gia đình nhỏ như bao đứa bạn, có 1 người chồng để mình có cơ hội làm nũng, có cơ hội chăm sóc và bày tỏ sự yêu thương….
Anh lúc đó đang có trục trặc với bạn gái, người con gái đó có đầy đủ tình cảm của anh nhưng k đủ sâu sắc để cùng anh vượt qua những định kiến của gia đình.A là 1 người sống rất nặng tình cảm nhưng cũng rất lí trí _ mình đã rất giống nhau ở điểm này. Phải chăng lí trí của anh đã mặc định rằng 1 người con gái như e k thể trở thành 1 người vợ tốt ??
E đã sai khi trải cả lòng mình với anh, e k còn giữ chút bí mật nào cho mình. Lúc đó …e nghĩ rằng nếu e nói thật tất cả thì khoảng cách giữa chúng ta sẽ thu ngắn lại. Người ta nói chút bí mật để đối phương còn thấy mình hấp dẫn nhưng e thật bướng bỉnh khi cho rằng những hấp dẫn đó sẽ k thể nào bằng cảm giác thân thuộc nhau, hiểu rõ nhau…e sai rồi phải k anh ?
Anh nói mình là tri kỉ , em đâu có cần 1 người tri kỉ. Anh nói a chưa từng giấu e chuyện gì, e vui lắm vì a đã nói thật với e nhưng e cũng rất buồn vì khi a nói cho e nghe chuyện của những người đàn bà bên cạnh anh thì cũng chính là lúc e nhận ra rằng e chẳng còn đường nào để bước vào tim anh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đây chính là những ý định mình đã và đang trăn trở trong lòng bấy lâu nay.Muốn nói ra cho nhẹ lòng lắm...
Thỉnh thoảng gặp nhau anh hay lấy...
Đầu tiên là trai gái nhưng đã vượt qua giới hạn, xong thành anh em và giờ là tri...
"Đàn ông nhớ những người làm cho mình cười, còn phụ nữ thì nhớ những người làm...
Hình như câu này phải...
Thế nên mới có nhiều chuyện tình đơn phương. hãy quên ng ấy đi và đi tìm hp cho mình
Có những người vừa gặp đã thấy yêu thương, có những người ở bên cạnh bao nhiêu năm, chia sẻ ngọt bùi, nhưng...