Thật sự thì e k phải là 1 ng hay kể lể ch tình cảm, nhưng thực sự bây giờ em đang rất bức bối, k biết nói ra vs ai, và em thực sự rất cần lời khuyên từ những người ngoài cuộc. Các a/chị nghĩ sao nếu như người yêu của các a/chị chia tay người yêu cũ đc 3 năm rồi mà vẫn còn liên lạc, thậm chí là đi chơi cùng, đi vs cả gia đình nta nữa. E biết trc khi đến với nhau, người yêu e có 1 mối tình vs bạn gái cũ dc 2 năm nhưng vì bất đồng nhiều điểm nên chia tay. Vì hồi c3 2 ng học chung lớp, lại chơi trong cùng 1 nhóm bạn thân nên kể cả chia tay r, những lúc đi chơi cùng cả nhóm k tránh khỏi ch vẫn đi chơi cùng nhau. E là 1 đứa rất biết điều nên những lần như thế, e đều k ý kiến gì, nhưng e biết những lần như thế toàn là ny e qua đón cô bạn đó, thậm chí có cả những lần cô bạn đó rủ đi chơi riêng có 2ng. E cx chỉ nói e k thích này nọ, cãi nhau r cx lại làm lành bỏ qua. Vì bọn e yêu xa và còn là sinh viên nên những ngày lễ đa số là bọn e về quê của mỗi đứa. Vào dịp lễ 30/4 -1/5 năm ngoái người yêu e đi biển vs gia đình người yêu cũ của a ấy. Ban đầu e k hề biết gì, vì a ấy cx k hề gì vs e. Chỉ đến khi qua dịp nghỉ lễ, trong 1 lần vào fb 1ng bạn e vô tình biết dc fb ng yêu cũ của a ấy và thấy những bức ảnh hôm a ấy đi chơi vs gia đình bạn gái ấy. Lúc ấy e đã đòi ctay. Bọn e ctay dc tầm nửa tháng thì a ấy muốn quay lại, a ấy giải thích là vì a ấy chơi vs a họ của bạn gái đấy, là ông a họ ấy rủ đi, nên a ấy đi. A ấy vs cô ng yêu cũ bây giờ chỉ là bạn bè. A ấy bảo a ấy k muốn chẳng lẽ vì khi yêu nhau, k hợp ctay r thì k thể làm bạn, lại phải để mất đi 1ng bạn. Có thể e k nghĩ thế, nhưng mỗi ng 1 suy nghĩ. E cx nhắm mắt bỏ qua. Thế rồi những quãng thời gian sau này, bọn e yêu nhau cx k dc bằng phẳng và yên ả, gia đình a ấy gặp biến cố, cx phải đi vay lãi để trả nợ. Lúc ấy tuy còn là sv nhưng e có đi làm thêm, e rất thương a và mẹ a nên những lúc có e cx vẫn đưa a để trả nợ, trả lãi. Nhưng vì vay mượn lung tung, chỗ này bù chỗ kia, nên có lúc k đủ mn ak. Có những a nói vs e, h k biết vay đâu ra tiền, e cx chịu. Thế r hsau e thấy a nói a vay dc tiền trả nợ r, e hỏi a vay ai thì a nói a vay ng yêu cũ, thậm chí ng yêu cũ k có đủ, a vay chị họ ng yêu cũ. E đã rất buồn và rất tức, e đã nói, a biết có những ng, m dù ntn thì cx k bh dc phép mở miệng ra nói đến những ch như thế k ? Tại sao a cứ mãi lằng nhằng vs nta thế, uh. E k có tiền, chắc e phải chịu. A ấy bảo, e nghĩ a sung sướng lắm khi phải nta như thế, nhưng a hết cách r. E cx lại im lặng k biết nói gì. Thế r cái đợt khó khăn ấy cx qua đi, e k biết a ấy có tiếp tục liên lạc vs nyc nữa k, nhưng e cx toàn kiểu 1 mắt nhắm, 1 mắt mở cho k phải cãi nhau. Tháng 6 vừa r tốt nghiệp, bọn e về quê của mỗi đứa chứ k ở hn, nên tiếp tục 1 năm yêu xa đầy khó khăn, cãi nhau ctay, r quay lại cx liên tục. Chẳng hiểu sao e sợ ch cũ xảy ra, đến dịp 30/4 -1/5 vừa r, e có nhắc lại ch năm ngoái và e hỏi a là liệu năm nay a có đi biển vs nhà bạn ấy nữa k? A bảo e là, cx chưa biết dc. E nói sao lại chưa biết, tức là nếu nta rủ thì a vẫn đi ak ? A vẫn nói k biết. E nói lun, nếu nta có rủ a đừng có đi a nhé. A bảo uh. Thế r a vẫn đi mn ak. A đi mà cx k nói vs e, để r e lại vô tình biết dc. E hỏi thì a cx lại nói, a họ nta rủ đi, mà bh a và a họ bạn gái ấy đang làm cùng ngân hàng. A bảo a đi vì mqh công việc nữa. E bảo thế sao a đi a k nói vs e, nếu e k hỏi đến, a định giấu e ak ? A bảo là : e bảo a phải nói vs e ntn đây ??? Giận nhau 1,2 ngày r e cx lại bỏ qua. Mọi ch lại bình thường cho đến khi gần đây, a trai người yêu e có ý định mở quán nhậu. Hnay ng yêu e có nói vs e là đang thiếu tiền k biết vay đâu, e có nói quán là do a trai a ấy làm thì do a ấy đứng lên vay, còn a vay đâu dc. A ấy bảo e là, a đang nghĩ, còn a trai a ấy hết chỗ vay r. R 1 lúc sau ny e bảo e là, a nghĩ ra chỗ vay r. Nhưng a biết e k thích, nên e k muốn nghe đâu, a sẽ k nói. E bảo e đang hỏi a đấy. Ny e bảo : a vay mẹ H ( H là cô bạn gái cũ, e kể từ đầu đến giờ đấy ạ) . Thực sự là e nghe câu đấy xong e k nói dc câu gì nữa, và cx k biết nói tn, e buồn trả lời hay gì gì đó nữa. E chỉ biết vào đây viết và viết. Thực sự e k biết có nên tiếp tục nữa k đây ??? E bức bối và khó chịu vô cùng. Vừa viết vừa nghĩ đến ch ctay hay tiếp tục nhắm mắt ??? Tình cảm 3 năm thật khó quyết định . Ai có thể phân tích và cho lời khuyên ???