Em và bạn gái e quen nhau cũng được hơn 8 tháng. Chúng e cũng k ở bên nhau nhiêu. Time gần đây e đã học xong và quê luôn. Chúng e cũng có quan hệ sờ xoạng. Nhưng chưa đi quá giới hạn. Chúng e xa nhau khoảng 3 tuần là gặp như thế trong vòng vòng 7 tháng trc. Nhưng tháng vừa rồi tụi e xa nhau hơn cả tháng. Trong time xa nhau tụi e cũng hay xích mích, mà e toàn là người gây sự. Bạn gái e nói e trẻ con. E cũng nghĩ thế nhưng e cũng muốn e để tâm hơn tới e. Mà chuyện đó cũng qua rồi. Bạn gái e về quê hơn 1 tuần. Hôm đó, e có chuyện buồn, bạn gái e thì đang có Kinh, chướng bụng, đau lưng. Tụi e cũng gặp nhau, e cũng buồn mà cúng nhớ bạn gái e nên e cũng sờ xoạng bạn gái e. Mà e cảm giác bạn gái e k có cảm giác thoải mái như xưa, e có nhờ e làm 1 vc nhưng e cũng k mún nhờ, chỉ mún giải tỏa, Thấy bạn gái e k bằng lòng e cũng k nói j. 2 đứa đi về. Bạn gái e nói sau này k cho e sờ xoạng nữa. Dù j thì người con gái cũng thiệt. E cũng biết điều đó. Time đi chơi e cố kiềm lòng lại, k sờ xoạng bạn gái e. Nhưng cảm giác e kiềm chế rất khó chịu. E k muốn nghĩ nhưng cứ ở bên bạn gái e là e lại thấy nóng trong người. Khó chịu lắm nên hn đi chơi mặt e cũng buồn. E luôn muốn zui zẻ nhưng giống như gượng ép vậy. E cũng k muốn sờ xoạng bạn gái e hoài. Sau này e k phải là ck của cô ấy thì cô ấy lại ân hận, nhưng e cảm thấy mệt mỏi lắm. Nhớ bạn gái e nhiều lắm, gặp rồi e muốn ôm ấm như xưa. Nhưng bạn gái e k muốn e cũng k dám. E khó chịu lắm. Mọi người chia sẻ với e với. Mà sẵn tiện mọi người tư vấn giúp cách kiềm chế ham muốn lại được k? nếu cứ ntn thì e và bạn gái e có thể ct vì chuyện này. Mà điều e k muốn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hông, do cơ địa =))